172 / NHỚ ANH

( Hoạ theo vần thơ của Thuỷ Lương )

Nhớ thương ai lòng em vẫn mãi ,
Đêm u hoài quằn quoại buồn đau …!…?
Sớm trưa mưa nắng dãi dầu ,
Đường xa lặn lội nguyện cầu cho anh …!

Đông tràn về dài canh cô lạnh ,
Em mơ màng bên cạnh người yêu ?
Mân mê trìu mến nuông chìu ,
Yêu thương ân ái mây chiều gió trăng !

Thao thức trăn trở đêm nằm ,
Chắc anh cũng thế trọc trằn thiếu em ?
Mê man trong mộng êm đềm ,
Vòng tay siết lại sau rèm chiếu chăn …!

Cầu mong sao nhiệm mầu tình ái ,
Trời đưa đẩy gần lại song đôi …?
Bên nhau đắm đuối chung đời ,
Để cùng âu yếm muôn lời mến trao …!

Antioch , California Ngày 03 tháng 7 năm 2016