-
Thân tôi trong trắng phận chi là ,
Trường Tiền mấy nhịp khách bôn ba .
Hương Giang hữu tình gờn gợn sóng ,
Người về thương nhớ một lần qua .Ngày đi tháng lại đủ bốn mùa ,
Dập dìu trai gái dưới cơn mưa .
Ngẩn ngơ bầu trời nhìn mây nước ,
Sông sâu uốn khúc trải bóng dừa .Tà áo lung lay mộng tràn trề ,
Tung tăng lượn gió bước lê thê .
Ngất ngây lòng ai người trinh nữ ,
Mặn mà duyên dáng thấy mà mê …Qua cầu bao nhịp hạt mưa rơi ,
Nõn nà tha thướt đi không rời .
Thấy em tâm hồn đã xao xuyến ,
Mây bay lơ lững ở lưng đồi …Xứ Huế trong ai bóng cây cầu ,
Làm sao quên được dù thương đau ?
Sáu vài in sâu càng đậm nét ,
Buồn trông vạn dặm mà u sầu …!Cách biệt quê nhà hỡi Huế thương ,
Lòng sao nhức nhối suốt đêm trường .
Mai tê mốt nọ em còn nhớ ,
Anh sẽ tìm về vọng cố hương …!Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Tháng 6 năm 2009o