*539 / MỘNG YÊU THƯƠNG

( Họa theo vần thơ “Em Ước …” của Nữ Thi Sĩ Lê An Bình )

Gió lang thang mang về lối mộng ,
Hai tâm hồn ươm giống tình thương .
Vi vu trong cõi vô thường ,
Hương thơm lan toả đêm trường ngất ngây …

Em mơ sao đong đầy bể ái ,
Vòng tay mềm siết mãi không thôi .
Thiết tha âu yếm tuyệt vời ,
Làm đôi cánh nhạn tung trời mà bay .

Ứơc lắm thay tình xây vĩnh cữu ,
Sống chan hoà nặng trĩu yêu thương .
Tung tăng khắp nẻo phố phường ,
Kề vai sóng sánh Uyên Ương dạt dào .

Tuổi yêu đương ngọt ngào sung sướng ,
Phận má hồng chỉ vướng xe duyên .
Phải đâu ngộ biến tòng quyền.,
Tình yêu đi đến chính chuyên theo chồng .

Ánh nắng chiều rừng thông reo gió ,
Dưới chân đồi lấp ló dòng sông .
Thuyền trôi lơ lững bập bồng ,
Mây bay bàng bạc môi hồng thương trao …

Antioch ,California Ngày 27 tháng 5 năm 2017

 

EM ƯỚC ….!!

Em ước mình sẽ mãi là cơn gió
Thổi dịu êm trong những sáng mai về
Lướt nhẹ nhàng trong giấc ngủ say mê
Mang hương bưởi đêm về thật quyến rũ ..

Em ước mình được tình anh ấp ủ
Trao ngọt ngào vừa đủ để em say
Bao yêu thương nồng ấm theo tháng ngày
Như gió thoảng heo may về đêm vắng ..

Em ước mình luôn trời êm biển lặng
Cho cánh chim anh liệng giữa trời xuân
Thỏa tình say và bay mãi không ngừng
Đến chân trời và không dừng mơ ước ..

Em chỉ muốn trên lối mòn rảo bước
Gót sen hồng tha thướt mãi hương yêu
Có nắng vàng nhè nhẹ gió đưa chiều
Tình em đó ước bao nhiêu là đủ ….
**
An Lê Bình. 27/05/17