*433 / TRỞ VỀ THĂM MẸ

Đông tàn nắng ấm ở sân bay  ,
Ngơ ngác thân nhân mắt lệ đầy .
Mười chín năm trời Tân Sơn Nhất ,
Biền biệt xa vời trở lại đây .

Đất nước vươn mình cơn ngái ngủ ,
Kẻ vui người sướng chuyện lê la .
Đường sá đông đúc chen chúc lấn ,
Xôn xao đường phố kẻ bôn ba .

Ỳ ạch trườn mình tàu kéo lê ,
Về đến sân ga vắng bốn bề .
Nửa đêm tháng chạp âm u lạnh ,
Nhìn mẹ vui buồn thật tội ghê …!

Quê hương mình vẫn còn nghèo khó ,
Tình nghĩa thân thương hỡi Huế ơi .!
Kẻ quen người lạ ngồi lấp ló.
Trân trối nhìn tôi cũng gượng cười .

Thức trọn một đêm trước sân nhà ,
Tiếng cười cùng nói thấy vui ra .
Bầu trời tối đen cơn gió thoảng ,
Nhìn con sung sướng mắt lệ nhoà !

Làm sao tả hết cả nỗi lòng ,
Thương mơ nhớ ước hằng chờ mong .
Mẹ gặp con bùi ngùi tha thiết ,
Thân bằng quyến thuộc cũng ngóng trông …

Chia vui với mẹ trọn niềm thương ,
Ngày mồng hai tết phải lên đường .
Làm kiếp trâu cày nơi xứ lạ ,
Thương lắm chao ôi nỗi đoạn trường …!

Ghi lại ngày 20 tháng Chạp năm 1998 về thăm mẹ
Lần đầu sau 19 năm xa cách …( Âm Lịch )
Huế ngày 18 tháng 01 năm 1998