Mưa lách tách trên tàu lá chuối ,
Theo mái nhà chảy dưới vũng mương .
Dáng ai rảo bước bên đường ,
Dầm dề thấm ướt thấy thương khôn cùng …
Đi cao thấp ngập ngừng đôi guốc ,
Tay xăn quần nhịp bước khó khăn .
Thoáng lay tà áo tung tăng ,
Phất phơ trước gió đôi chân trắng ngần .
Tia nắng hén , sắp dần tạnh ráo ,
Chợt trông vào tướng mạo ngây thơ .
Đứng trong quán vắng thập thò ,
Cầu mưa chấm dứt xuống đò sang sông .
Làm quen muốn tới gần thăm hỏi :
” Nàng qua đây chắc mới lần đầu ? “
Đôi mắt nhấp nháy hồi lâu ,
Thì thầm khẽ bảo : ” Cơ cầu gió mưa …! “
Nghe ngọt ngây như vừa mật rót ,
Giọng hiền hoà lánh lót êm tai .
Thấy ra yểu điệu thon dài ,
Đem lòng cảm mến ngó hoài ngẩnn ngơ :
” Một mình thôi trông chờ sốt ruột ,
Đợi khách đầy sóng vượt thuyền dong .
Cho anh giúp đỡ má hồng ,
Đưa mau đến chốn , trông mong suốt ngày …”
Với nét mặt mang đầy thương cảm ,
Tối mập mờ chạng vạng trước sân .
Nhìn nhau ánh mắt bần thần ,
Thời gian tâm sự tay cầm tiễn đưa :
” Em xin hẹn buổi trưa ngày mốt ,
Với những gì đường đột hôm nay .
Mến yêu trút hết tình này ,
Nỗi lòng tha thiết phơi bày cùng ai …! “
Như chiêm bao kéo dài giấc mộng ,
Nhìn lên cao gió lộng mây mù .
Vội vàng lá đổ sang thu ,
Đêm nằm tưởng nhớ , vi vu ngoài thềm …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 13 tháng 3 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3