*375 / TÌNH TƯỞNG NHỚ

Xao xuyến vì ai bởi nụ cười ,
Mơ màng hình bóng dưới trăng trôi .
Ấp ủ canh thâu đêm sầu nhớ ,
Mây bay lơ lững ở lưng đồi …

Tha thướt người đến tự ngàn nơi ,
Miệng cười duyên dáng ngó mê tơi .
Hút hết hồn anh lòng lưu luyến ,
Cả một khung trời mộng đầy vơi .

Dáng dấp trông uyển chuyển điệu đà ,
Đẹp làm sao huyền bí kêu sa .
Cho anh tỏ đôi lời âu yếm ,
Được bên em thân thể ngọc ngà .

Tương tư vây kín khắp người tôi ,
Yêu thương tưởng nhớ có xa vời .
Thao thức năm canh buồn thất thưởi ,
Tha thiết theo ai xây mộng đời …

Ước nguyện người yêu vẫn đợi chờ ,
Vẽ lên hình tượng viết thành thơ .
Cất giữ trong tim mình muôn thuở ,
Thời gian trông ngóng tình bơ vơ …

Yêu người ẩn hiện ở trong mơ ,
Đêm mong ngày đợi để trông chờ .
Sao nỡ ơ thờ lòng sắt đá ,
Tương tư sầu nhớ mộng tình thơ …
California USA ngày 26 tháng 9 năm 1995