*499 /   LẦN ĐẦU TIÊN . . .

 

Mây lững lờ vòm trời thanh vắng ,
Bay mơ màng dưới ánh trăng thu .
Nhấp nhô hai bóng sương mù ,
Siết chặt đôi môi lần mò âu yếm .

Mảnh tuôn rơi bày nơi hóc hiểm ,
Anh nghiêng mình phủ kín bờ vai .
Mờ che ảo mộng đêm dài ,
Thẹn thùng yêu mến miệt mài ái ân …

Tay mân mê trên vùng hoang dại ,
Em ngất ngây sảng khoái lờ đờ .
Chàng ơi mộng đẹp nên thơ ,
Trời dâng lũ lụt còn chờ nửa chi …?

Tai nghe trống nhịp liên thì ,
Xôn xao vó ngựa như ghì dây cương
Làm cho ngất lịm tình trường ,
Chần rần như thể cùng đường kiến đi .

Bổng rùng mình toàn thân cuộn lấy ,
Ánh mặt trời tỏa thấy bình minh .
Chiếu khắp nơi cơ thể thân mình ,
Em lỏa lồ mô hình tượng đá …

Biết thật rồi mùi hương của lạ …,
Có chi bằng sáng dạ lòng son .?
Thương yêu muốn mãi vẫn còn ,
Ngày đêm tiếp nối mỏi mòn đợi trông .?

Bão liên hồi theo từng nhịp bước ,
Vòng tay ôm thỏa ước chờ mong .
Khúc ca bản nhạc tơ hồng ,
Men tình ân ái hương nồng hụt hơi .

Ánh trăng treo chiếu vào khe hở ,
Em ngỡ ngàng chàng bỏ đi xa .
Thương anh tưởng nhớ lệ nhoà ,
Nhìn qua nét bút ” mặn mà tối nay ” …

Mặt hây hây thấy lòng sung sướng ,
Mắt mơ hồ tình vướng mê say …
Ôi thôi nhịp thở căng đầy,
Cùng anh tâm sự giải bày đong đưa …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 25 tháng 4 năm 2016