( Hoạ theo vần thơ ” Dịu Dàng Nắng Hạ “của Thi Sĩ Lê Hoàng )
Sáng bình minh nắng vàng chim ca hót ,
Hoa tươi cười nhộn nhịp mở ngày vui …
Lá xanh tươi nẩy lộc đâm chồi ,
Mộng lìa tan bàng hoàng tia sáng chiếu .
Ta ngẩn ngơ ngây ngất mùi lúa chín ,
Tỏa loang đầy quện giữa không gian .
Phất phơ tà áo dưới bóng nhịp nhàng ,
Nghe mơ màng thướt tha người con gái .
Buổi trưa hè , hạ về cơn nóng cháy ,
Mắt môi mềm lóng lánh nụ cười duyên .
Đem cho trần gian thoáng mát dịu hiền ,
Bao niềm hạnh phúc chan hoà ưu ái …
Gió bâng khuâng vương lên mùi cỏ dại ,
Tỏa hương rừng đọng lại giọt sương sa .
Ánh ban mai rọi xuống chói loà ,
Em thon thả lối mòn về xóm vắng …
Antioch , California Ngày 27 tháng 5 năm 2016