TRÁI SẦU RIÊNG

TRÁI SẦU RIÊNG
Tua tủa gai đâm cứng tựa dường
Đuổi xua những kẻ giả yêu thương
Sần sùi che giấu thân ngà ngọc
Kín mít giữ gìn vị ngát hương
Ngày tránh tiểu nhân, nằm tận ngọn
Đêm chờ quân tử, rụng ngay vườn
Chưa duyên, ôm chặt sầu riêng bóng
Đã gặp, mùi thơm dậy gió sương.
Sông Thu

Bài xướng :

HOA SẦU RIÊNG
“Sầu Riêng “ rực thắm nhớ bao dường
Nhã nhặn hoa vàng tưởng cố hương
Lộng ý mùa thu gầy nỗi cảm
Lay hồn tiết hạ động niềm thương
Nghiêng trời mộng cũ say cây trái
Phủ lối cung xưa đắm quả vườn
Viễn xứ “ buồn chung “ người tỵ nạn
Mơ màng cảnh vật phủ màu sương
Minh Thuý
Thành NộiTháng 8/25/2020