161 / THUYỀN TÌNH NGỢP SÓNG

Bước chân về mưa bay khắp lối ,
Em chần chờ bối rối nhìn quanh .
Chim non rũ cánh trên cành ,
Nỗi buồn man mác một mình cô đơn …!

Giận thật ghê dỗi hờn về sớm ,
Không thèm báo lởn vởn dưới mưa .
Để cho ướt thấm chẳng chừa ,
Về nhà chưa thấu lại vừa anh sang .

Thương ơi mừng quá vô vàn ,
Lỡ trách quá đáng muôn ngàn xin tha ?
Mắt nhìn âu yếm thật là ,
Làm em áy náy lệ nhoà giọt rơi …!

Môi ngọt ngào một hồi trìu mến ,
Nghe lạnh hồn ướt hết đôi bên …
Vội vàng thay áo bỏ quên ,
Không còn nịt ngực hớ hênh lắm nào …?

Em trần truồng nôn nao mặt đỏ ,
Anh sững sờ vội tỏ lòng tham …?
Run run muốn nói thì thầm ,
Không ngờ như đã tay vần măn mo …

Trời tối dần lần mò sau bếp ,
Mẹ về làng thay xếp thổi cơm .
Chàng lo đun củi chụm rơm ,
Em làm con cá đặt nồi lên kho …

Trời mùa đông co ro lạnh buốt ,
Nhà đi vắng mình vượt tường cao ?
Tàn canh trăng sáng rọi vào ,
Thuyền tình ngợp sóng lộng trào suốt đêm …!

Antioch , California Ngày 07 tháng 7 năm 2016