Dấu chân mòn thấy rõ còn in .?
Nghĩ mình nửa kiếp thấp hèn ,
Chua cay lận đận sau rèm đơn côi .
Cách biệt mù khơi anh còn nhớ ,
Mảnh khảnh thon gầy thuở măng non .
Nhởn nhơ dưới bóng trăng tròn ,
Dịu dàng tuổi dại tâm hồn trắng trong .
Nơi sân trường bềnh bồng hóng nắng ,
Chiếu mặt trời ánh óng đầu xuân .
Gốc cây trai gái quây quần ,
Tà áo tung bay chần vần cánh bướm .
Vẻ hồn nhiên trên nền cỏ mượt ,
Hàm răng đều trắng nuốt cười duyên .
Nhìn em khuôn mặt ngoan hiền ,
Trăn trở con tim nhiều đêm trằn trọc …
Trên lầu cao đứng ngoài lớp học ,
Mắt một bề chòng chọc đắm say .
Trông ai sửng sốt tối ngày ,
Đem lòng qúy mến mộng xây tình trường .
Dòng thời gian yêu đương thắm thiết ,
Phải nhau rồi kỷ niệm thương trao .
Nụ hôn âu yếm ngọt ngào ,
Tình anh gởi gắm biết bao dạt dào .
Giặc tràn qua băng rào sau chái ,
Cả đoàn người hớt hải chạy quanh .
Xa em trong đám quân hành ,
Vô phương lạc lối mộng lành tiêu tan …?
Mấy mươi năm ngút ngàn , tin vắng …,
Quá âu sầu đăng đẵng người đâu ?
Nắng mưa sương gió dãi dầu ,
Chân yếu tay mềm cơ cầu nguy biến …?
. . . . . . . . . . . . .
Đã có chồng buồn riêng da diết ,
Phòng không hiu quạnh tiết đông sang .
Thương thay cái số phũ phàng ,
Tủi cho phận gái dặm đàng phương xa …!
Huế u buồn chiều tà nổi gió ,
Thổi nặng nề bó rọ căm căm .
Thiếu em bốn chục năm ròng ,
Lang thang khắp nẻo ôm lòng nhớ thương .
Hai phần ba dặm trường đau khổ ,
Giữa trần gian một mớ bòng bong ?
Muôn dân điêu đứng bần cùng ,
Vĩnh biệt nghe em tình chung mộng vỡ …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 28 tháng 4 năm 2016
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3