*883 / NHÂN SINH VẠN VẬT VÔ THƯỜNG , KHÔNG KHÔNG CÓ CÓ SÁNG DƯƠNG CHIỀU TÀ . . .

Yêu là để chan hoà ưu ái ,
Hai tâm hồn ngần ngại ban sơ .
Vấn vương săn đón đợi chờ ,
Hằng đêm trăn trở ước mơ cuộc tình .

Nên khi đã …như hình với bóng ,
Ngày qua ngày mong ngóng tìm nhau .
Cách xa chợt thấy u sầu ,
Đầu óc chiếm ngự ngỏ hầu không quên !

Tình như thể con thuyền bươn chải ,
Xô gập ghềnh bể ái trùng dương .
Biển khơi sóng gió miên trường ,
Vững vàng tay lái trên đường xông pha .

Yêu đương tuổi sa đà mộng tưởng ,
Buổi ban đầu tơ vướng đam mê ,
Nâng niu trìu mến vỗ về ,
Mặc cho mưa nắng tỉ tê canh dài …

Anh ngây ngất hình hài trắng nuốt ,
Đôi tay mềm ve vuốt không thôi .
Dung nhan diệu vợi gọi mời ,
Núi non tròn lịm tuyệt vời nhũ hoa …

Trời xây em một toà sáng chói ,
Trong lâu đài tình ái nguy nga .
Tiềm năng cơ thể ngọc ngà ,
Nhìn chăm sững sốt , đẫy đà no căng …

Khi thấy được làm răng chịu thấu ,
Lỡ mai này chết dẫu cũng cam …!
Yêu đương luyến ái lâm sàng ,
Mến thương duyên phận vì nàng cưu mang …

Này em hỡi , tình lang gởi gắm ,
Môi đậm đà say đắm tương giao .
Dù cho cuộc thế thế nào ,
Không nên tự ỷ sa vào đắng cay !…?

Lên tột đỉnh phơi bày dục vọng ,
Chuyện thường tình mạch sống yêu thương .
Nhân sinh , vạn vật vô thường ,
Không không có có sáng dương chiều tà .

Hiểu được thế , mặn mà da diết ,
Với lòng thành tha thiết dài lâu .
Uyên Ương chấp cánh tâm đầu ,
Vợ chồng mãi mãi ngọt câu chung tình …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 05 tháng 12 năm 2018

Trở về …

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME