*435 / ĐÂU CÒN HOA SIM TÍM

Trở lại quê em vùng trời Văn Xá ,
Đồng lúa xanh um rơm rạ phủ đầy .
Cảnh vật tưng bừng khắp chốn đó đây ,
Phơi mình đầu làng cây đa tỏa bóng .

Bước tới đầu thôn tiếng gà ong óng ,
Tung tăng bơi lội đàn ngỗng quây quần .
Mình trâu trùng trục tắm nắng vực suông ,
Đăm chiêu mục đồng du dương tiếng sáo .

Vòng vọng xa đưa à ơ áo não ,
Giọng mẹ ru con khúc dạo ân tình .
” Ai bỏ ra đi tuổi mộng còn xinh ,
Một mảnh bơ vơ bóng hình trông đợi …”

” Sinh chi chuyện tình buồn riêng khó nói ,
Đành lòng mật đắng gió thổi mây trôi .
Cuộc sống đơn côi ký thác cho rồi ,
Sóng nước vơi đầy ba chìm bảy nổi …”

Thuở ban đầu yêu đương bối rối ,
Mình đã dìu nhau kiếm lối tầm sim .
Đồi thông vắng vẻ hai đứa trốn tìm ,
Thơ mộng làm sao tay cầm âu yếm .

Lang bạt miền xa đêm mơ ngày đếm ,
Chiu chắt từng giờ tưởng đến tình son .
Có ngờ đâu trái đất chẳng xoay tròn ,
Cách trở đôi ta mỏi mòn trông ngóng …!

Than thở gì đây cuộc tình lóng dóng ,
Hoa xuân trong nắng bé bỏng chờ mong .
Oán hận vì đâu gió cuốn lồng bồng ,
Âm thầm bước chân tình trong tưởng vọng !

Cây đa bây giờ im lìm trưa nắng ,
Trẻ nhỏ dân làng bóng vắng chơi căng .
Đuổi bắt cười vui ranh giới đường lằn ,
Bị phạt xách tai mặt dần đỏ tía …

Thiếu thời chúng mình trôi qua lia lịa ,
Nhìn lũ măng non thấm thía cõi lòng …
Có còn đâu nữa dưới những cành thông ,
Dẫn lối đưa đường mơ mòng sim tím …!…?

Trở lại nơi đây mà sao bịn rịn ,
Kỷ niệm một thời mây kín trăng sao .
” Về đi em xẫm tối hôm nào ,
Kẻo mẹ rầy la ôi chao quá muộn …” !

Trở lại lối xưa một lần tìm về quê cũ …
Huế tháng 6 năm 2008