Quê Hương trải dài miền nắng ấm ,
Ta yêu người từ thuở lạnh căm .
Tình sướt mướt trống vắng đêm nằm ,
Nghe tim vụn vỡ trọc trằn khổ thế ?
Tháng năm dài biết bao dâu bể ,
Mình già nua đáo để ngày xưa .
Hẹn hò bên nhau chẳng mấy cho vừa ,
Tình vụng dại trời mưa buổi nớ …
Người yêu anh chuyện lòng dang dở ,
Bóng hình hài ai nỡ đành quên ?
Kiếp điêu linh sông núi gập ghềnh ,
Nhắc nhở thường xuyên độc hành vạn lối .
Nhớ hôm nào đầu trăng mờ tối ,
Dưới giàn bầu bối rối thương trao !
Nụ hôn đắm đuối hơi thở thì thào ,
Em ngất ngây lệ trào nhấp nháy …!
Dòng thời gian miệt mài trôi chảy ,
Anh nhăn nheo tóc bạc nhuốm đời !
Mơ thấy mắt em lằn nhỏ lệ rơi ,
Trong buổi chia tay ngàn khơi nguy biến …
Mù mịt trùng dương nào đâu tìm kiếm ,
Trở lui về điếm lạnh nhà hoang ! (&)
Nhớ những khi âu yếm lệ ràng ,
Biết phận mình tình tan đơn lẻ …!
Cách xa nhau thuyền đời bến ghé ,
Em ra đi lặng lẽ theo chồng ?
Để cánh bèo nhuộm tím dòng sông ,
Nhớ mãi em yêu tình mong vĩnh biệt …!
-(@) Điếm : Nghĩa là nhà trọ , tửu điếm .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 14 tháng 3 năm 2016
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3