*510 / MỘNG BAN NGÀY

 

XA XĂM 1

Cho anh giấc mộng giữa ban ngày ,
Hàng ngàn nhựa sống vội vàng bay .
Níu lại hồn hoang trong giây lát ,
Lá úa trên cành gió thoáng lay .

Phòng không trống lạnh buồn man mác ,
Em bỏ đi rồi nào có hay .?
Dan díu tơ vương tình bộc phát ,
Đêm dài tưởng nhớ giấc nồng say .!

Hồn vất vưởng đầu non rung gió ,
Trôi lạc loài cập bến hư vô .
Hâm nóng lại môi hồng từ thuở ,
Đừng dày xéo khổ trái tim khô !

Cười lên đi nghe từng nhịp thở ,
Da thịt mềm quện lấy đam mê .
Ào ào tuông trào như đê vỡ ,
Cuốn lên nhau cản lối đường về .

Hãy nhìn vào mắt sầu sâu thẳm ,
Tự cõi lòng chuốc đắng vì đâu …!..?
Ru hồn em mơ màng bay bổng ,
À ơ giấc điệp buổi ban đầu .

Ngủ đi ơi đêm ngoài song cửa ,
Suối tóc dài phủ xuống bờ vai .
Tuổi yêu đương dạt dào chan chứa ,
Đôi môi xinh uống mộng canh dài .

Cuồn cuộn trào dâng cao bão tố ,
Vi vu gió động ở ngoài mành .
Thuyền chanh chao ập nhào sóng vỗ ,
Suối lòng chảy xiết dưới trời xanh .

Này hỡi , tình yêu là bóng mát ,
Che chở em vạt nắng trưa hè .!
Kìa vịt con xa đàn ngơ ngác ,
Nhìn lên bờ bát ngát rừng tre .

Đừng xa nghe như gà mất mẹ ,
Nỗi cô đơn chua xót phận đời .
Hứa đi anh , một mình thôi nhé ,
Vòng tay âu yếm mãi chung đôi …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 07 tháng 3 năm 1999

Leave a comment