Xã hội này , canh bài chiếu bạc ,
Mà con người hồn lạc mê say .
Đỏ đen chếnh choáng chân mày ,
Đêm dài trắng mắt đọa đày tấm thân .?…!
Ván được thất thần , ăn phách lối ,
Thua phần mặt , tức tối tay hô .
Hỡi bây trơ tráo hàm hồ ,
Cờ gian bạc lận côn đồ ra oai .
Lũ tôi đòi loai choai bát nháo ,
Vốn trụy đồi lường láo cốt căn.
Vợ con đâu dám đến gần ,
Thân bằng lối xóm họa hoằn xã giao
Do từ đâu lâm vào oan nghiệt ,
Phải chính quyền cố điếc miệng câm .
Lưu manh phá rối không ngần ,
Có người lưng chống khổ tràn dân oan
Ôi thôi hay , còn đâu mật thiết ,
Đảng có quyền bất biết Ông Cha .
Thi nhau cướp của từng nhà ,
Đất đai tóm hết nguy nga lâu đài .
Thuở năm tư (1954) triệu người Nam tiến.
Do cộng cuồng dâng hiến tàu ô .
Miền Bắc biển núi sông hồ ,
Tay sai cho giặc bưng bô cúi lòn .
Năm bảy lăm (1975) cô hồn khuyển tặc ,
Chúng ùa vào dốt đặc cán mai .
Ba hoa hô hố anh tài ,
Miệng mồm liến thoắng ngó ngoài thấy dơ …
Thế ra , dân thờ ơ ghê tởm ,
Sao đồng loài hỵ hợm lắm thay .?
Miền Bắc chính thể cù đày ,
Độc tài gian ác phơi bày dã tâm …
Rứa cũng xong cù lần quen thói ,
Người Miền Nam nhiễm tới cùng bần .
Bao nhiêu tiền của thâu dần ,
Cửa nhà chiếm đoạt đách cần khóc than …!
Bốn hai năm huy hoàng đảng cộng ,
Bảy triệu thằng loạng chọang vô Nam .
Phân chia trên dưới đàng hoàng ,
Gia đình cuốn gói bỏ làng huênh hoang …
Đến hôm nay thân tàn ma dại ,
Bán cho tàu phá hoại Quốc Gia .
Ngày đêm tính kế không ra ,
Việt gian trọng chó lâu la họp bàn .
Thằng bình đã , mưu toan ra lệnh ,
Bọn giun dòi vâng mệnh xin tha .
Chúng con đâu dám , vẫn là ,
Thay phiên đội háng thưa cha suốt đời …
Trên cao làm chứng có trời ,
Hàng Không Mẫu Hạm Mỹ rời biển đông ,
Biết ngài lo lắng đì đùng ,
Liêu Ninh tái dụng anh hùng sợ chi .?
Tàu bay tàu lặn tàu gì ,
Làm sao chịu thấu tàu xì tàu ô …?…!
Mai kia nếu có thời giờ ,
Mời ngài ghé lại dương cờ tàu vô …?
Thứ tha con cháu hồ đồ ,
Cả gan dám để cơ đồ bỏ không .
Tin đồn tàu Mỹ quá đông ,
Hàng hàng lớp lớp trên bong dưới lòng .
Dân vui tấp nập chất chồng ,
Chen chúc lên đó mơ mòng tự do .
Anh em cán bộ thăm dò ,
Chạy quanh cho biết chiếc đò Hàng Không .
Văn minh quán thế ngây tròng ,
Tưởng đâu cắp vặt mơ hòng được sao …?
Ukrain phế thải hôm nào ,
Đem về trưng dụng ồn ào rêu rao …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 12 tháng 3 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3