Lâu lắc lắm một chuyến về quê ,
Thăm lại xứ Huế khổ não nề …!
Hun hút con đường tung gió bụi ,
Nghi ngút bầu trời túi khói xe .?
Ngoảnh lại chung quanh quá ê chề ,
Mấy năm trời điền thế nhanh ghê ..?
Dân đi đâu , tứ bề chật hết ,
Kiểu cách lạ hoắc giọng ồ ề …?
Lứa tuổi chúng ta não nề là thế ,
Sinh ra đời chỉ sống để chiến tranh .?
Bắt vào cuộc bắn giết tội tình ,
Chấm dứt đau thương xác thình mặt biển !
Thế cũng chưa xong , tìm cách tiêu khiển ,
Thoả lòng tự ái ác nghiệt ra tay ?
Oan hồn thất thểu dưới bóng trăng gầy ,
Tình cảm yêu thương khổ thay khó kiếm .!
Bản chất cọng quân đều nhau nham hiểm ,
Tư thù tiếp nối tìm kiếm luân phiên .
Rêu rao nhân nghĩa chẳng thấy ai hiền ,
Lịch sử chứng minh truyền ra muôn kiếp …!
Phật Chúa bày chi tình thương nối tiếp ,
Cảm hoá được gì lũ điếm dối gian .?
Cướp của giết dân giành giật hung tàn ,
Than ôi khổ thay cung đàn lỗi nhịp ,
Từ nhỏ lớn lên nhìn đời lừa bịp ,
Toàn đồ trở mặt một kíp hôi tanh .
Làm sao có được cuộc sống an lành …
Thế giới láo liên mượn hình tôn giáo ..?
Bắt kẻ cuồng ngu ôm bom đạn pháo ,
Nhảy vào đám đông nghiệp báo phanh thây .?
Cả vùng Trung Đông xác chết đống đầy ,
Triều triệu con dân bầy hây bát nháo !
Dân tộc chủ nghĩa một nòi trơ tráo ,
Ỷ mạnh hơn người xâm lấn lâng bang .
Có hơn ai đâu , chết thảm đầu hàng ,
“Thiên Võng Khôi Khôi Sơ Nhi Bất Lậu ..!..?.”…(1)
Đàn áp ra tay con đen đánh lận ,
Lừa người nong nỗi vào trận u mê .?
Lộng hành kềm chế trên mọi vấn đề ,
Một lũ lưu manh mọi bề cứ vẫn …?
Không biết thân mình bùn nhơ dơ bẩn ,
Nghĩ cách hại người tiếp dẫn dã man .
Có tồn tại đâu ép chế hung tàn ,
“Hàm Huyết Phún Nhân Tiên Ô Tự Khẩu ! ..?.”…(2)
Nhắm mắt đưa chân vâng lời kẻ xấu ,
Lấy của hại người chẳng dấu được ai ?
Đảng trên củng cố sắc máu một loài
Quy trình giết lầm vẫn hơn bỏ sót …!
Tham ô chia bè cùng nhau bốc hốt ,
Khoanh vùng phân phát trấn lột lương dân .
Mặc tình thao túng quần chúng cùng bần ,
Căng túi no đầy lần khân gây oán …!…?
“Thượng Bất Chánh” a tòng “Hạ Tác Loạn ..!”…(3)
Đau giống nòi uất hận ngàn sau ?
Vạn xin thằng tập cho giữ cái đầu ,
Được làm cấp trên gồm thâu thiên hạ …
Miệng la chống Tàu , cầu tha như đã …
Chơi kiểu mỵ dân vội vã làm trò .?
Bài bản ăn chia mấy chú khỏi lo ,
Đấm đá cho hay thăm dò phản động …? (4)
Từ trên xuống dưới cuộc đời lồng lộng ,
Nòi giống đảng viên nhà rộng tường cao .
Cho dân Miền Nam đói khổ thều thào ,
Miền Bắc học đòi phồn hoa giả tạo …!…? ( mới vô )
Thật chẳng may tình đời lơ láo ,
Lũ cọng nòi bát nháo tranh ăn .
Buôn dân bán nước chia phần ,
Lòn trôn tàu khựa bầy đàn bưng bô …
Ghi chú :
(1) Cái lưới của Trời sưa lắm mà không lọt thằng gian nào hết .
(2) Ngậm máu phun người miệng mình dơ trước
(3) Cấp Trên ăn cướp của nước , bọn tôi đòi ăn trộm của dân .
Thì tất cả đều là xương máu của quốc gia dân tộc .
(4) khởi tố tham nhũng , nói lên sự thật chính quyền bán nước là phản động .
Nguyễn Doãn Thiện;
Antioch , California ngày 20 tháng 02 năm 2016 .
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3