*438 / TÌNH THƠ MỘNG

Mưa nhè nhẹ bay đường em thong thả. ,
Nghiêng vai cầm nón má phấn ửng hồng .
Em thẹn thùng thấy dáng ai trông ,
Xôn xao trong lòng bâng khuâng rộn rã …

Rạo rực làm sao tâm hồn muôn ngã ,
Khi có người muốn gởi lá thư tay .
Bối rối run run đón nhận tỏ bày ,
Miệng cười xã giao nào hay hớn hở .?

Thao thức mơ hoài nôn nao trăn trở ,
Những lời thắm thiết cởi mở yêu thương !
Ngọt ngào du dương suy nghĩ miên trường ,
Không sao ngủ được tình vương lên giấy .

Ánh xuân hồng ngàn hoa xinh trổi dậy ,
Tiếng sét ái tình động đậy con tim .
Mến yêu ấp ủ trao hết nỗi niềm ,
Lứa tuổi dậy thì ngày đêm say đắm …!

Trong cõi mù sương bầu trời sâu thẳm ,
Ngàn sao chiếu sáng xa lắm trên cao .
Sóng bước bên em hai đứa thì thào ,
Ngất lịm môi trao phần lên đôi má …

Heo may kéo về thu buồn khôn tả ,
Gió tung bay xơ xác lá rơi cành .
Lửa yêu đương ướm mộng tàn canh ,
Trăn trở xuân xanh tình anh sưởi ấm …

Để dành cho nhau mình trao trái cấm ,
Ước vọng mơ màng gặm nhấm tình son .
Nâng niu tha thiết xuyên bóng trăng tròn ,
Hừng hực nóng ran căng dồn bốc cháy …

Antioch , California Ngày 12 tháng 4 năm 2017