*585 / GIÓ ĐƯA CÀNH LIỄU TRÊN DÒNG TRÔI THEO GIẤC MỘNG NỐI VÒNG TAY ĐAN .

 

Ở đình làng đầu hôm chiếu bóng ,
Trở về nhà gió lộng trăng sao .
Âm vang những tiếng ngọt ngào ,
In trong tâm khảm biết bao ngôn từ …

Quá nửa đêm chần chừ khó ngủ ,
Ngồi mơ màng tóc rũ bờ vai .
Mông lung vóc dáng hình hài ,
Ôm lòng bứt rứt nghĩ hoài miên man .

Giờ tan trường hành lang thấp thoáng ,
Thấy anh rồi chẳng dám ngó ngay .
Quay lưng mắt liếc chân mày ,
Mà như run sợ chẳng hay thế nào ?

Có phải không ước ao tình đã ,
Cảm thấy mình rộn rã không thôi .
Con tim nhảy nhót bồi hồi ,
Trông sao chàng hỏi , cho rồi …nhớ nhung …!

Kiếp nhân sinh tình chung mộng ảo ,
Cũng lắm điều áo não tâm can !
Mãi thêm lo lắng muôn vàn ,
Sợ mưa ngại nắng biết chàng sao đây ?

Kẻ đẹp trai mang đầy tư tưởng ,
Cho mình rằng sẽ được người theo ?
Sinh ra bản tính bồng đèo ,
Khổ em như rứa , củi rèo trôi sông …

. . . . . . . . . . . .

Theo tháng ngày trời đông thấm lạnh ,
Chuyến đò Cồn sóng đánh thuyền nan .
Cùng em xuống bến qua làng ,
Đến nhà vắng ngắt mẹ chàng về quê .

Trông nhá nhem bốn bề gió thổi ,
Anh bảo rằng rán đợi trời mưa …
Tay ôm môi siết cũng vừa ,
Nghe trong cơ thể đong đưa cõi lòng …

Lần đầu tiên đèn chong cùng với ,
Nghĩ quá liều làm tới chung đôi .
Nâng niu âu yếm liên hồi ,
Qua miền đất lạ núi đồi lưa thưa …

Em ngất ngây thẹn thùa biết mấy ,
Mắt nhắm nghiền đưa đẩy hồn lên …
Tung bay khắp chốn bưng biền ,
Dạt dào sung sướng vào miền hoang vu .

Trời âm u mây mù đáo để ,
Dưới bóng mờ cơ thể no căng .
Mùi hương thơm ngát nghiêng nằm ,
Nhìn nhau trân trối ôm chầm thịt da …

Trước phong ba tình ta dậy sóng ,
Thân ngọc ngà uốn nắn lưng cong .
Gió đưa cành liễu trên dòng ,
Trôi theo giấc mộng nối vòng tay đan …!

Sanjose , California Ngày 13 tháng 7 năm 2017