Anh sẽ về miền quê ta đó ,
Nửa cuộc đời gắn bó yêu thương .
Bao năm xa lánh phố phường ,
Băng ngàn biệt xứ dặm trường sơn khê .
Bước chân đi não nề sương gió ,
Cha mẹ già vò võ ruột đau …!
Đàn con côi cút âu sầu ,
Vợ buồn lo lắng biết đâu bóng chàng …?
Cách biệt nhau dân làng nghèo khó ,
Toàn khoai sắn chẳng có cơm ăn .!
Rêu rao giãi phóng cùng bần ,
Bao nhiêu của cướp chúng lần đem ra …
Trước bảy lăm mọi nhà sung sướng ,
Mỹ gian ác nuôi dưỡng Miền Nam …?
Ngoài Bắc đầy đủ ngút ngàn ,
Nhờ ơn Bác Đảng muôn vàn đắng cay …!
Người thay trâu cấy cày kham khổ ,
Lưng cong vòng nắng nỏ hanh hao …!
Tối về học tập ồn ào ,
Trên hô dưới ứng thằng nào dám sai .
Đánh tư bản con bài tước đoạt ,
Vô từng nhà lục soát bạc vàng …!
Lăm le cây súng ngang tàn ,
Bao nhiêu của cải ngổn ngang chất đầy .
Cái quân ăn trộm ban ngày ,
Dựa vào đạn pháo tù đày lấy không …?
Lại thêm nhà cửa ruộng đồng ,
Chia nhau vơ hết xây chồng chung cư .
Bốn mươi năm tầm thù gây hận ,
Xong xuôi rồi ăn chận đầu tư .
Cửa cao nhà lớn vù vù ,
Nào là biệt thự ngao du nước ngoài …?
Miệng la bọn Mỹ nguy tai ,
Đưa con du học chẳng ai muốn về .?
Nào là bơ sữa phủ phê ,
Bí thư bí thót hả hê ngóng hoài …!
Đã ngu si ngồi dai trị nước ,
Đưa gia đình từng bước tham quan .
Đảng viên đảng vót sẵn sàng ,
Vơ vơ vét vét làm càng sợ chi …?
Của Quốc Gia còn gì thu xếp ,
Lòn trôn Tàu làm kiếp ” háng nô ” …?…!
Bán luôn đất nước cơ đồ ,
Tiêu điều Dân Tộc xác xơ cùng bần …!
Máu toàn dân rần rần sôi sục ,
Đã xuống đường hừng hực đấu tranh .
Công an quân khuyển tung hoành ,
Tha hồ đập đánh sao đành người oan …?
Chạy đi đâu mưu toan ám hại ,
Sẽ đến ngày trả lại thù vay …
Nào là tội lỗi đong đầy ,
Luân hồi quả báo biết tay thế nào …?
Ngồi trên cao rêu rao phản động ,
Lại gây thù huy lộng hỏi cung ?
Lăm le Facebook truy lùng ,
Nói ra sự thật có coi chừng khổ thân …!
Tổ Quốc ta đến ngày dậy sóng ,
Trên Quê Hương khắp bóng quân thù .
Chia vùng tự trị phân khu ,
Tham tàn cướp bóc truy thu cường hào ...
Antioch , California Ngày 07 tháng 9 năm 2016