*543 /  HOA THƯƠNG NHỚ

 

( Họa theo vần thơ ” Hoa Thương Nhớ ” của
Nữ Thi Sĩ TYTDTTTKT  Kiều Kiều Kiều Kiều )

Màu hoa yêu mang tình thương nhớ ,
Tím hương lòng thắm nở con tim .
Vấn vương vạn thuở mong tìm ,
Xa trông vời vợi cánh chim biệt ngàn …

Khi yêu đương mơ màng mộng tưởng ,
Hồn đêm về vất vưỡng miên man .
Ước ao sóng sánh cùng chàng ,
Dưới vầng trăng sáng nhịp nhàng song đôi .

Tháng ngày trôi bồi hồi trăn trở ,
Nụ hôn đầu choàng ngợ vòng tay .?
Run run trống ngực căng đầy ,
Nghe từng thớ thịt bủa vây khắp người …

Em chơi vơi trùng khơi lộng gió ,
Ra đi rồi thẳng vó thương ơi …! (@)
Xa xăm tận cuối chân trời ,
Tình chung hoa tím suốt đời chờ trông .

Nhớ không ai chìm trong vụng dại ,
Anh bảo rằng ngần ngại thương trao ?
Ngất ngây nức nỡ nghẹn ngào ,
Nước mắt ràn rụa dạt dào thủy chung …!…?

Gió sương vạn bước đường cùng ,
Có không chạy tội , xin đừng nghe cưng ?
Nắng mưa hôm sớm tảo tần ,
Cái cò lặn lội đôi chân lấm bùn .

Tím bằng lăng giữ tròn phận gái ,
Đợi nhau về dưới mái Uyên Ương .
Yêu thương biết mấy canh trường ,
Dành cho anh đó ngọt đường biết bao …

(@)Thẳng vó : Có nghĩa chân ngựa chạy nhanh

Antioch , California Ngày 31 tháng 5 năm 2017

💏HOA THƯƠNG NHỚ💏
:::::::::::::::::::💖💖:::::::::::::::::::

Có một loài hoa tên là thương nhớ
Em hái mang về ép ở trong tim
Để cho anh cứ thảng thốt đi tìm
Không đậm hương chỉ vấn vương sắc tím
💜💜💜💜💜
Một lần yêu là say mê bỡ ngỡ
Một nụ cười cho in đậm giấc mơ
Mỗi giận hờn là khiến lòng trăn trở
Là mắt buồn rơi lệ đấy anh ơi…!
💜💜💜💜💜
Cách xa anh em cứ mãi chơi vơi
Cầm nhành hoa chứa chan bao mong đợi
Anh bận rộn nơi phương xa vời vợi
Nhớ đến nhói lòng thương đến tả tơi
💜💜💜💜💜
Cánh bằng lăng như tím cả đất trời
Em đi lạc vào trong miền thương nhớ
Đường còn dài còn biết bao trắc trở
Anh hãy giữ lòng kiên định tình em
💜💜💜💜💜
Đôi khi buồn em lại giở ra xem
Mỗi cánh hoa là mỗi lần em ngóng
Em sẽ chờ và giữ hoa tươi thắm
Dành cho anh bao say đắm khôn cùng
💜💜💜💜💜
Anh trở về bên em mái nhà chung
Cùng nắm tay và đắp xây hạnh phúc
Hoa nào đẹp bằng hoa thương hoa nhớ
Tình nào say bằng tình đợi tình chờ…

TYTDTTTKT
Kiều Kiều Kiều Kiều