*312 / BYE

( Họa theo vần thơ của Thi Sĩ Trôi Dạt )

Trôi Dạt về đâu lòng em muối xát ,
Kẻ vô tình bội bạc khổ thay ?
Khi yêu ước mộng vơi đầy ,
Hình dung bóng dáng suốt ngày thâu đêm !

Sao nỡ anh làm thêm đau điếng ,
Vẫy tay chào hai tiếng bye bye …!
Thương ai muốn tiếp đường dài ,
Nào đâu ngắn ngủi lạc loài cô đơn ?

Vì yêu nhau hay hờn hay dỗi ,
Mà sao đành đến nổi bỏ đi ?
Tủi thân thấm lệ tràn mi ,
Buồn đau nức nỡ còn gì vấn vương ?

Phụ tình xa lánh yêu thương ,
Cách luôn giọng nói ngọt đường môi trao ?
Buồn cho thân phận má đào ,
Người đi để lại nghẹn ngào châu sa …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 14 tháng 6 năm 2016