*1088 / CHIA TAY NỨC NỞ QUAY VỀ , TRỌN TÌNH CHUNG THỦY PHU THÊ CHỮ TÒNG .

Bến đò cũ hôm nào trông ngóng ,
Chạng vạng trời đợi bóng thuyền sang .
Gặp em bước xuống qua làng ,
Nhìn nhau chưng hửng hỏi han vui mừng .
Tha phương chốn dặm trường bươn chải ,
Nơi quê nhà tàn lụi xác xơ !
Thời gian đoái tưởng mong chờ ,
Nhớ nhung tiều tụy tuổi thơ không còn !
Hương Giang dập dồn trôi con nước ,
Trường Tiền tha thướt áo dài bay .
Nữ sinh vóc dáng hao gầy ,
Chân đi thon thả mặt mày như hoa …
Mây vần vũ quện hoà đỉnh núi ,
Xa xa Ngự Bình diệu vợi âm u .
Mùa thu vây ám sương mù.
Nỗi buồn man mác vi vu gió chiều .
Chùa Linh Mụ dập dìu trai gái ,
Sau sân đình nhớ mãi lúc xưa .
Cơn dông tản mạn gió lùa ,
Trận mưa ào xuống te tua ướt mèm .
Em e thẹn mắt nhìn lấm lét ,
Thấy căng phồng đường nét nhấp nhô .
Như bức phong thủy họa đồ ,
Lắc leo con suối quanh co cánh rừng …
Ngó khuôn mặt phừng lên ửng đỏ ,
Dìu dắt vào cuối ngõ tàn cây .
Cầm khăn hút ráo chân mày ,
Nụ hôn sưởi ấm ngất ngây má đào …
Nghe bứt rứt cồn cào rạo rực ,
Cứng đơ người , áo ngực cởi phăng .
Môi trơn mơn trớn nuốm trần ,
Trời ơi tê tái khắp vùng chu vi ( Cơ thể ) !
Cơn mưa dứt , đêm hè chiếu sáng ,
Muôn vì sao lãng đãng côi trời . (&)
Chuyện tình âu yếm lã lơi ,
Đi vào tiềm thức suốt đời không quên …
Bao năm cách lụy phiền thân thiếp ,
Sống u hoài nối tiếp bơ vơ .
Nay anh trở lại nào ngờ ,
Nhưng em đã có con thơ lâu rồi …!
Xin thông cảm phụ lời nguyện ước ,
Vì gia đình cất buớc sang ngang ?
Thì thôi duyên số lỡ làng ,
Hẹn chờ kiếp tới cùng chàng chắt chiu …
Khóc vĩnh biệt đìu hiu xóm vắng ,
Trút cạn lòng ngậm đắng người đi .
Chia tay nức nở quay về ,
Trọn tình chung thủy phu thê chữ tòng …
Ghi chú :
Côi. : Có nghĩa là ở phía trên .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 04 tháng 3 năm 2020