NÀNG THƠ VẦN BẰNG
Chẳng “Thị” mà sao gọi ấy “Nàng”?
Bởi thơ duyên dáng chút bàng hoàng
Chân dung mỹ nữ vườn hoa bướm
Tranh họa nhân tình lệ thắm tràn
Như một ca dao tròn đạo nghĩa
Như nàng Ngọc nữ lá cành vàng
Cho nên anh ví thơ duyên dáng
Để tặng câu thơ lấy chữ “Nàng”
Trần Đông Thành
THÀY HƯƠNG CẢ HEO
Kỷ Hợi năm heo quốc ngữ ta
Khò khò ngái ngủ thở hơi già
Nây to, bụng béo, bò không nổi
Cẳng ú, eo phù, ngửa ịch ra
Nóng nực chờ gia nhân tắm mát
Ruột cào đợi tớ cháo hầu bà
Mười hai con giáp ưa “Heo nọc”
Đệ nhất “Heo sề” sống tại gia
Trần Đông Thành (Mùng Một Tết)
Trở về => Thơ Trần Đông Thành 3 – Thơ Trần Đông Thành 2
– Thơ Trần Đông Thành 1 – Thơ Trần Đông Thành
Đọc thêm => Văn Trần Đông Thành