*353 / ƯỚC MƠ THẦM KÍN

Cùng anh đắm đuối ở trong mơ ,
Thao thức trằn trọc em mong chờ .?
Những lời yêu thương lên trang giấy ,
Ân tình viết xuống mấy vần thơ …!

Tương tư sầu nhớ cõi xa xăm ,
Dập dìu trai gái ánh trăng rằm .
Nờm nợp bao quanh thấy buồn lắm ,
Tuôn trào nhỏ lệ biệt mù tăm …?

Phải chăng tình ái không riêng ai ,
Chẳng lẽ cô đơn gối u hoài …?
Hiện về bên em choàng hơi ấm ,
Bàn tay nắn nót mộng liêu trai …!

Đông tràn lạnh lắm hởi người yêu ,
Gió thổi hiu hiu suốt buổi chiều .
Em ngồi co ro trông hình bóng ,
Ào ào lá đổ dưới mái hiên …

Lạy trời hôm nao tình cập bến ,
Sẽ đến bên anh tỏ chuyện lòng .?
Cho tròn ước nguyện đã cầu mong ,
Ngọt ngào du dương vùng bể ái …!

Lồng lộng dâng cao tình vụng dại ,
Tuôn trào dậy sóng mảnh hồn say …!
Thương trao ân ái giữa ban ngày ,
Anh sẽ dìu em vào cung cấm …?

Antioch , California Ngày 29 tháng 3 năm 2016 .