*599 /  LÀNG XƯA BÓNG PHỦ TÌNH CŨ LỆ SẦU

Qua chuyến đò đưa chợt thấy nàng ,
Trên thuyền chen lấn đứng nghênh ngang .
Ngó em đôi mắt buồn sâu thẳm ,
Trời chiều man mác bước vội vàng .

Nhác trông bững lững thấy ngỡ ngàng ,
Em cũng về đến buổi đông sang .

Dịu dàng mắt đưa , nhìn bẽn lẽn ,
Kỷ niệm năm xưa ở cuối làng …
Có ngờ đâu thế , muôn dặm đàng ,
Ra đi từ thuở nước nhà tan .
Mười năm trời vô vàn đau đớn ,
Tấm thân lạc lỏng kiếp phũ phàng …!

Quê hương rách nát cảnh điêu tàn ,
Bôn ba biệt xứ mãi lang thang .
Thế gian giày vò đi phiêu lãng ,
Nếm mùi cay đắng nhớ bóng chàng …!

Về lại nơi đây lệ tuôn tràn ,
Cha già quá vãng lúc lầm than .
Lẻ bóng cheo leo đèo heo hút ,
Mẹ ngồi nhung nhớ buồn chứa chan .!

Duyên ai phận nấy của trời ban ,

Mình gặp lại nhau đã muộn màng .
Chuyện xưa khép lại tình băng giá ,
Nhìn anh nức nỡ mộng lìa tan …!
Dòng sông lặng lẽ dưới vần mây ,
Trông em hốc hác dáng hao gầy .
Khắc khoải lòng đau đời bạc bẽo ,
Hồn anh cô lạnh suốt chiều nay …!

 

Sanjose , California Ngày 28 tháng 7 năm 2017