*1079 / LÂU ĐÀI TÌNH ÁI

( Hoạ theo vần thơ “ Lâu Đài Tình Ái “ của
Nữ Thi Sĩ Nga Trần ( Honey Ngọc Trần )

Vầng trăng chiếu qua rèm khêu đóm lửa ,
Trời lạnh lùng sưởi ấm buổi đầu xuân .
Bàn tay nâng trìu mến chợt bất thần ,
Anh đã đến như bao lần ước hẹn .

Đắm đuối giấc nồng sau khung cửa khép ,
Nụ môi hồng nối tiếp khúc yêu thương .
Bên anh trăn trở thức suốt canh trường ,
Mối thủy chung Uyên Ương tình vụng dại …

Yêu là một bài thơ đời nhớ mãi ,
Du dương hoài , khắc khoải lắm lo âu .
Lỡ chia ly có chuốc đắng u sầu ,
Hay nhạt nhoà còn đâu lòng lưu luyến ?

Vô thường luật trời thay phiên luân chuyển ,
Mưa nắng thất thường thiên biến vạn năng .
Nhớ nhung vẫn vang vọng tiếng yêu nàng ,
Cõi hồn miên man mơ màng thơ thẫn …

Buồn cô độc mắt trầm mi lệ ngấn ,
Bao nỗi xót xa chứa ẩn trong lòng .
Anh đi biền biệt chi nữa mà mong ,
Thao thức nhìn ngọn đèn chong trông ngóng …

Niềm mơ ước người em yêu cách bóng ,
Chàng sẽ về cùng nuôi mộng trăm năm .
Nâng niu âu yếm nắn nót canh nằm ,
Ấp ủ vợ chồng nâng cằm nút lưỡi …

Luôn nhắc nhở buồn phiền thân rũ rượi ,
Ngọn bếp hồng diệu vợi mối giao duyên .
Đêm tân hôn tha thiết ướm môi mềm ,
Xây hạnh phúc trên “ Lâu Đài Tình Ái “ …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 14 tháng 02 năm 2020

TRANG THƠ NHẠC TÌNH YÊU CHÚC MỌI NGƯỜI
CÓ MỘT MÙA VALENTINE’S DAY THẬT VUI VẺ VÀ
THẬT HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI THƯƠNG YÊU
NHẤT NHÉ !

HONEY XIN GỞI TẶNG NHỮNG TÌNH YÊU GỞI GẤM
TRONG BÀI THƠ VÀ VIDEO HẠNH PHÚC NÀY VÀ CẦU
CHÚC CHO NHIỀU TÌNH YÊU LÊN NGÔI TRONG :….

LÂU ĐÀI TÌNH ÁI

Vầng trăng thanh thắp lòng em chút lửa
Lửa chung tình chờ đón bóng tình nhân
Anh đến đây mang tất cả ân cần
Chăm sóc mãi , như lời anh đã hứa !

Nếu một ngày em không làm thơ nữa
Anh có buồn và có nhớ em không ?
Hay sẽ quên nhòa nhạt ở trong lòng
Và như thế … tim sẽ sầu tê tái.

Không có em, vẫn có ngày nắng cháy
Ngày mưa to ướt áo khách qua đường
Dòng đời xuôi trôi đi mất chữ thương
Và chữ nhớ, còn một mình thơ thẫn.

Nếu ngày mai đôi bờ mi nhỏ ngấn
Ai là người…cúi xuống dỗ dành em
Xót lệ buồn trên vành mắt lấm lem
Và thủ thỉ , có anh đây, đừng sợ !

Nếu một ngày em nói rằng rất nhớ !
Anh có về sưởi ấm trái tim không
Ước mông lung, em nhỏ nhẹ kêu: chồng
Anh có khoác lên mình em áo cưới ?

Em nhớ anh ! nỗi buồn nghe rười rượi
Đợi anh về cho nệm ấm chăn êm
Rượu hợp hôn ta uống cạn môi mềm
Xây hạnh phúc bên LÂU ĐÀI TÌNH ÁI …

Nga Trần ( Honey Ngọc Trần )

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME