*704 / BAO GIỜ ANH SẼ VỀ THĂM QUÊ EM

( Họa theo vần thơ ” Bao Giờ Anh Sẽ Về Thăm Quê Em ” của Nữ Thi Sĩ Mai Thảo )

Anh có về miền quê trông lắm ,
Nắng hanh vàng đượm thắm tình ta .!…?
Đồng xanh sóng lúa mượt mà ,
Sông sâu uốn khúc băng qua chuyến đò .

Gió bâng khuâng thập thò chân đến ,
Tới cầu tre bước đếm khó bề …?
Dưới tàn hoa phượng đỏ hoe ,
Đậm tình quý mến cập kề khách sang .

Ở nơi đây xóm làng chất phác ,
Sống chan hoà bát ngát tình thương .
Trăng treo chiếu sáng đêm trường ,
Nô đùa ca hát du dương ngọt ngào …!

Trông chừng anh ước ao như đã …
Gói hành trang trọn cả niềm tin !…?
Yêu em lặng lội đi tìm ,
Hoa xinh hé nụ con tim dạt dào …!

Phương trời này tình trao em sẽ ,
Mình dập dìu thỏ thẻ khắp nơi …
Tung tăng dưới ánh mặt trời ,
Hai mùa mưa nắng xa vời phồn hoa ?

Thời gian qua mẹ cha bao nã ,
Bạc mái đầu vất vả gió sương !
Đôi khi thức trắng đêm trường ,
Lo mưa , dãi nắng vô phương ruộng vườn …?

Ở chốn này ngọt đường cây trái ,
Sống hiền hoà nước chảy xanh trong .
Pha mùi sữa mẹ xuôi dòng ,
Nuôi con khôn lớn chờ mong tháng ngày .?

Em đợi anh buồn lây khắc khoải ,
Vòng tay chờ ngần ngại mà chi …?
Đêm hôm trăn trở cũng vì ,
Những gì nguyện ước lời thề chung đôi …?

Đi đi anh mình côi thương nhớ ,
Sống cô đơn nức nở đọa đày …!
Chàng ơi rể mới Miền Tây ,
Yêu anh trọn kiếp giải bày con tim …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 03 tháng 6 năm 2016