*487 /  QUA CƠN MÊ

Bướm vàng bay lượn dưới muôn hoa ,
Phơi mình trong nắng ánh chan hoà .
Những giọt sương mai tròn trên lá ,
Người về thương tiếc chuỗi ngày qua .

Cái thuở yêu đương xa xưa đó ,
Mây sầu giăng lối núi âm u .
Thấp thoáng thon gầy đi ngoài ngõ ,
Bồng bềnh tóc rối bóng dập dù .

Nụ môi hồng bướm ngỡ hoa tươi ,
Nhởn nhơ tung tăng sóng sánh cười .
Quyến rũ hương tình lên thơm ngát ,
Ong đà ngấp nghé ở nơi nơi .

Hoàng hôn tím trời chiều lấp lánh ,
Biển hiền hoà gợn sóng lăn tăn .
Trên tầng mây đàn chim tung cánh ,
Dáo dác về ngàn tiếng kêu vang …

Ngất ngây bướm hút nhuỵ cúc vàng ,
Buồn trông chiếc bóng ngồi thở than .
Tơ tưởng dung nhan trên bờ vắng ,
Thả hồn bay lượn tình chứa chan .

Màn đen xuống dần qua kẻ lá.
Ai đang lạc lối giữa đêm hè ?
Mơ ước người yêu tìm khắp ngã ,
Lắng lòng thương nhớ qua cơn mê …

California USA Tháng 6 năm 2011