TÌNH NỢ … NỢ TÌNH …

Lăn lóc cuộc tình hồn xiêu đất lỡ ,
Em tủi hờn than thở sầu bi !
Sao anh đành nỡ đau khổ xuân thì ,
Trong suốt dòng đời còn chi ân nghĩa ?

Hỡi người yêu mai sau dù mai mỉa ,
Cho đường trần thấm thía nỗi đau !
Yêu thương da diết quý mến ban đầu ,
Nào riêng ai mang âu sầu trọn kiếp ?

Tình đến và đi làm thêm nuối tiếc ,
Trách cho số phận , tha thiết một thời ?
Đã yêu nhau còn hụt hẫng chơi vơi ,
Ngẫm nghĩ suy tư ngậm ngùi đêm vắng !…?

Bao nỗi ưu phiền nồng cay mật đắng ,
Nụ hôn ngày nào lắng đọng trên môi ?
Rũ áo phong sương cách biệt đi rồi …
Đem lại cô đơn mồ côi chiếc bóng ?…!

Những gì khắc ghi ngàn khi vẫn ngóng ,
Nửa đêm u buồn gió lộng bơ vơ !
Cõi hồn ray rức nức nỡ đợi chờ ,
Tâm trạng bất an nằm mơ dị mộng ?

Trả lại cho nhau tình son bay bổng ,
Của buổi ban đầu ướm mọng môi trao ?
Có dễ đâu em những tiếng ngọt ngào ,
Mình đã ươm trồng hôm nao mới gặp ?

Tỏa hơi men từng cơn nhịp đập ,
Mê man hơi thở dồn dập con tim !
Bàn tay nâng niu trìu mến kiếm tìm ,
Làm sao quên được nỗi niềm nhung nhớ ?

Đừng đòi nữa em chuyện mình muôn thuở ,
Trong ân tình hay dỡ có khi ?
Nếu biết thương đau xao xuyến bởi vì ,
Nhắc nhỡ làm chi cuồng si tự ái …?…!

Yêu thương mặn nồng luôn luôn vững chãi ,
Hãy vì tương lai trọng đại gia đình …
Dìu nhau sưởi ấm dưới ánh bình minh ,
Trên bãi cát vàng tung tăng biển vắng …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 20 tháng 6 năm 2016

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME