*1055 / THẤM LỆ TRẦM MI .

( Hoạ theo vặn thơ “Lệ Dành Cho Ai” của
Nữ Thi Sĩ Phương Phi BB BuBông )

Sầu nhỏ lệ vành mi ướt đẫm ,
Khóc u hoài thấm cõi hồn đau .
Nhớ thương sương nắng dãi dầu ,
Khô tròng mong đợi cơ cầu gió mưa .

.

Thương chàng đã sớm trưa tần tảo ,
Vì gia đình áo não thê lương!
Khuya khoắt cách trở đôi đường,
Có khi trể chuyến chiếu giường vắng anh .

.

Em khắc khoải bên mành trăn trở ,
Mong chàng về lớ xớ nhìn trông .
Mắt chăm ngong ngóng theo giòng,
Con đò cập bến bóng chàng nhấp nhô.

.

Bởi vương vấn , tình thơ khó nói ,
Mới ban đầu tấn thối lưỡng nan ?
Âu lo e ngại ngỡ ngàng ,
Khi vào vòng xoáy mơ màng tuổi hoa .

.

Yêu da diết mặn mà luyến ái ,
Vòng tay choàng nhớ mãi anh yêu .
Hoàng hôn xế bóng buông chiều ,
Sau rèm nũng nịu chắt chiu nỗi lòng …

.

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 21 tháng 12 năm 2019

LỆ DÀNH CHO AI…
*
Giọt lệ em dành cho ai
Mà đêm nhung nhớ rồi ngày thở than
Giot lệ em cứ ngập tràn
Nhớ người chớp bể mưa ngàn về khuya
*
Giọt lệ chẳng phải chia lìa
Mà là lệ nhớ cách chia đôi đường
Đã yêu chín nhớ mười thương
Đã yêu nhớ chiếu nhớ giường nhớ chăn
*
Yêu anh…nói lại băn khoăn
Yêu anh mà dấu lòng thành ngu ngơ
Anh hay nói cô bé khờ
Đã yêu mà cứ trả vờ không yêu
*
Thế là cứ mỗi buổi chiều
Hoàng hôn buông xuống thương yêu lại về
Có yêu mới biết đam mê
Có yêu mới biết trăng thề dễ thương
*
Có yêu mới biết vấn vương
Rồi đêm về lại…nhớ giường nhớ chăn
Rồi lại ngập ngừng băn khoăn
Lệ này chỉ để thương dành riêng anh….

16h/19/12/2019
Phuong Phi
BB(BuBông)

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME