(họa bài Nụ Hôn Vội)
.
Ai bảo em đài trang
Cho lòng anh trẻ lại
Ai bảo em dối gian
Cho hồn anh tê tái
.
Anh, cuộc sống khô khan
Tháng ngày buồn rã rượi
Hồn em, anh vái van
Cho mình vào chết đuối.
.
Hãy làm gió mơn man
Ru tình anh, em hỡi
Nỗi cô đơn dần tan
Anh không còn hờn tủi
.
Em có hiểu lòng anh
Sao lặng yên không nói
Tha thiết được cùng em
Trao nhau tình nóng vội
.
Em nhé, kể từ nay
Tình nồng như hạ đỏ
Trong chuếnh choáng men say
Ta chia đôi nỗi nhớ.
.
Sông Thu
Bài xướng :
NỤ HÔN VỘI
Chúng mình mở khẩu trang
Hôn nhau rồi đậy lại
Hơi thở trong không gian
Bỗng đậm mùi quan tái
Chợt một tiếng ho khan
Rồi cơn ho rũ rượi
Em ôm ngực than van
Yêu không còn đắm đuối
Vốn đam mê miên man
Em hỏi thầm anh hỡi
Đại dịch bao giờ tan
Khăn che mồm buồn tủi
Em không thấy mặt anh
Để thì thầm tiếng nói
Anh không thấy mặt em
Để nồng nàn hôn vội
Quà sinh nhật năm nay
Không hồng vàng, táo đỏ
Trái tim sẽ ngủ say
Trong cảm hàn buồn nhớ …
CAO MỴ NHÂN
Đọc thêm những bai xướng họa trên web Lãng Phong :