TÌNH TRÔI BIỂN SÓNG

Biển nhấp nhô trùng dương lộng gió ,
Xô con thuyền sóng vỗ lao xao .
Lên cao nước cuốn ngập trào ,
Tròng trành chiếc lá khát khao bến đời …

Ngàn khơi một tấm chơi vơi ,
Mù sương thăm thẳm xa vời ước mong .
Vì chàng yêu mến thủy chung ,
Trèo non lội suối khắp vùng em theo .

Nghe leo reo rì rèo nước chảy ,
Mắt mơ màng chợt thấy trăng lên .
Bể yên phẳng lặng lềnh bềnh ,
Màn đêm thấm lạnh mông mênh bầu trời .

Vòng tay anh chuyền hơi thèm ấm ,
Ôi ngọt ngào lịm thấm hồn hoang .
Yêu thương mộng đẹp huy hoàng ,
Lênh đênh âu yếm trong khoan mạn thuyền .

Bể ái chênh chao tình trao trọn ,
Thân nõn nà ôm gọn vòng tay .
Đem dâng hết cả lòng này ,
Cheo leo heo hút tỏ bày lứa đôi …

Anh yêu , xa hẳn cảnh đời ,
Tình ta quyện sóng ngút ngời trăng treo .
Ào ào sóng đẩy thuyền neo ,
Đại dương lưu dấu mái chèo ái ân …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 08 tháng 6 năm 2016

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME