*1117 / UYÊN ƯƠNG MỘNG

  ( Hoạ theo vần thơ “ Uyên Ương Mộng “của
        Nữ Thi Sĩ Trang Huyền Truyền Nguyễn )
Đêm u tịch hồn hoang du cõi mộng ,
Cửa Thiên Đàng mở rộng chốn bồng lai .
Phơi mình tiên nữ trắng nõn hình hài ,
Nhìn khao khát mơ hoài mắt đắm đuối…
Nghe khúc khích , nô đùa chân co duỗi ,
Ngâm mình trong nước lứa tuổi đôi mươi .
“ Đây hồ vọng nguyệt “ cất tiếng gọi mời ,
Ăn nói tự nhiên tuyệt vời nhân dáng .
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
Hò hẹn lúc trăng mờ ló dạng ,
Chiều tà bảng lảng bóng hoàng hôn .
Dìu nhau rảo bước bến cồn ,
Đìu hiu cảnh vắng dập dồn mây bay .
Uyên Ương mộng lá lay tình vướng ,
Khơi lửa lòng sung sướng tim yêu .
Mặn mo cơ thể mỹ miều ,
Nụ hôn trìu mến như liều thuốc mê …
Anh mò mẫm đêm về nắn nót ,
Hực cả người đánh thót hồn lên .
Khuya khoắt lay động song rèm ,
Hai thân dính chặt bỏ quên tháng ngày .
Trao hơi thở , vòng tay siết cứng ,
Căng no tròn sừng sững nhũ hoa .
Thương yêu trìu mến chan hoà ,
Trần truồng da thịt một toà nguy nga .
Soi in bóng trăng ngà nặng nghiệp ,
Mà chị hằng số kiếp nên chăng .
Ngàn năm lưu dấu vết hằn ,
Quay cuồng cơ thể ôm chầm giao hoan .
Đong đưa gió , nắng vàng quyến luyến ,
Đôi Uyên Ương tâm nguyện chung sàng .
Tình trường khẽ nhịp ca vang ,
Môi xinh gởi gắm mơ màng tuổi hoa …
Bản nhạc tấu giao hoà âm hưởng ,
Khúc nghê thường vọng tưởng dung nhan .
Du dương tiếng hát cùng đàn ,
Say sưa hạnh phúc cùng chàng lên hương …
Trăng sáng vấn vương tình quyến rũ ,
Ôm choàng ấp ủ mối lương duyên .
Thiết tha âu yếm tâm nguyền ,
Xe tơ kết tóc thuyền quyên má đào …
__________
Uyên Ương mở lối lâm sàng ,
Chung tình lyến ái mộng vàng nên duyên.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 20 tháng 7 năm 2020
              &.    &.    &.    &.    &.
UYÊN ƯƠNG MỘNG
Tác giả : Trang Huyền Truyền Nguyễn
Dấu cổ tích lạc hồn vào huyết quản
Thiên đường xưa mắc cạn giữa hồn tôi
Tay trần gian ai níu được đời trôi
Tim thiếu nợ muôn đời khi còn đập
Uyên ương mộng dấu môi anh ẩn nấp
Nén chặt tình tràn ngập trái tim yêu
Không so đo cân nhắc vội hôn liều
Chẳng hạn định bao nhiêu lâu kết thúc
Tay khờ dại khát khao từ lao ngục
Thân lửa thiêu mỗi lúc nóng dần lên
Cùng oằn mình phút man dại khó quên
Không còn biết trời trên hay đất dưới
Những hơi thở vô minh vang như suối
Trên hai môi luôn tưới vọng âm cuồng
Cả hai lòng dào dạt mộng uyên ương
Rồi ngã xuống thiên đường say tiền kiếp
Trăng vàng ngọc trăng ân tình nặng nghiệp (*)
Ta nhìn trăng muôn kiếp hạnh phúc trăng
Trăng ngàn năm vết yêu đậm tròn lăn
Mà thân thể vẫn hằn hương khoái lạc
Anh là gió thổi chiều thu man mát
Em nắng vàng sáng hạt lụa mong manh
Cả hai ta cùng vun đắp trời xanh
Nụ hôn nhỏ sẽ thành hoa mới nở
Tình xanh ngát nụ cười tươi muôn thuở
Xiêm nghê thường vén mở tẩm mê ly
Yêu là yêu chớ cắt nghĩa làm chi
Say hạnh phúc thân ghì môi hạnh ngộ
Trăng vàng ngọc trăng ân tình cổ độ
Ta nhìn trăng ta cố vớt hồn ta
Tay trần mơn cùng buông tiếng đàn da
Là biệt khúc thiết tha uyên ương mộng
_______________
Uyên ương biệt khúc hai lòng
Thân dâng hương lạ tay vòng cánh duyên
TVX.(TRĂNG 13)
p/s  Thiên hạ tuy dài yêu anh không ngại
Ngó thẳng lên trời nhan sắc đang bay.
Nhìn xuống trần gian chói chang địa ngục
Những vọng âm cuồng rót ngọt đời tôi
(*) Trăng vàng ngọc trăng ân tình chưa phỉ
Ta nhìn trăng khôn xiết ngậm ngùi trăng (Hàn mặc Tử)