Tô lâm hỡi , Bắc man qủy đỏ ,
Mồm thối tha miệng chó ăn dơ .
Mang danh bộ trưởng óc bò ,
Côn an thống trị cuồng hồ ác gian .
Mầy bảo ai thành phần tội phạm ,
Đi biểu tình nhận bạc công khai ?
Bọn bây chính thị vô loài ,
Dựng điều chụp mủ trổ mòi hại dân .
Ông cha mi háng thần tô định , (@)
Mấy vạn binh thống lĩnh hung tàn .
Mưu đồ thôn tính Việt Nam ,
Hai Bà quyết chiến đánh tan chạy dài …! (&)
Khổ nguy tai tàu lai ly tán ,
Tấm thân tàn tỵ nạn phương Nam .
Sanh con đẻ cháu bầy đàn ,
A tòng theo cọng quy hàng tàu ô .
Quân sắc máu hồ đồ thổ phỉ ,
Nhờ cúi lòn đảng đĩ tay sai .
Đem dâng hiến cả non đoài ,
Miễn sao bác tập cho ngồi trị dân .
Tâm sinh tướng , ngu đần độc ác ,
Mặt hãm tài không khác yêu ma .
Lưu manh xão trá gian tà ,
Bắt người cướp của , tấn tra bạo hành .
Tham lam bọn chua sanh chua tử ,
Xoay đủ trò để giữ quyền uy .
Răm rắp vâng lệnh , nô tỳ ,
Dù cho liếm háng cũng vì miếng ăn …
Nhục nhã chưa , cùng căn mạt kiếp ,
Làm nô lệ chẳng biết tấm thân ?
Giết dân mạnh dạn bất cần ,
Nghe tàu nín địt thất thần chao ôi …!
Bù nhìn Quốc Hội , ngồi nghe ngóng ,
Bốn trăm thằng đảng cọng a dua .
Cúi đầu gằm mặt dạ thưa ,
Chóp bu bố láo nói bừa vỗ tay …!
Trọng fuck ngân mặt mày hớn hở ,
Được tỏ lòng thương nhớ anh hai .
Nâng niu hứng khởi trong ngoài ,
Chịu đời không thấu miệt mài thâu đêm …
Trần đại quang nhìn thêm phát ớn ,
Sao bọn mày đú đởn khó coi .
Không may cái chuyện đã rồi ,
Ngày càng bụng bự cốt nòi tô lâm …
Chú thích
(@)tô định : tham quan nhà háng vâng lệnh vương triều
đem mười vạn quân háng xua đánh nước ta , và cũng là
giòng họ với tô lâm .
(&) Hai Bà Trưng đứng lên chống giặc , đánh cho tô định
chạy dài …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 14 tháng 8 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3