Trang 5

Phôi Phai  – Bài Thơ Quên Lãng  – Mùa Xuân Không Cánh Én –

Phôi Phai

Nhớ ngày xa xưa đó

Tình yêu vừa đến bao nhiêu mộng

Tháng ngày trong đắm mê

Đời như bài thơ tình ước mơ .

Ngỡ tình luôn xanh mãi

Không nhạt theo bước chân thời gian

Tình mãi như ngàn sao

Đâu ngờ tình theo thoáng chiêm bao .

Tình chưa vui trọn câu

Đã nghe đời nặng sầu

Người chưa xa rời nhau

Đã nghe lòng quên nhau .

Tình yêu băng giá trong nồng say

Người tình hờ hững trong vòng tay

Cuộc tình chua xót trong nhạt phai .

Trách đời hay duyên số ?

Đàn xưa giờ đã sai cung rồi

Nói gì cũng thế thôi

Giọt đắng từng đêm cung sầu rơi .

Những lời xưa ân ái

Giờ có còn chăng câu thở dài

Người vẫn trong vòng tay

Sao tình từ lâu đã phôi phai .

LHN

 =====================================================================

Bài Thơ Quên Lãng

Anh viết cho em một bài thơ

Bài thơ chất ngất ngút ngàn nhung nhớ

Em viết cho anh một bài thơ

Bài thơ hun hút nghìn nỗi mong chờ .

Chăm chút cho nhau từng lời thơ

Tình yêu đắm đuối bao mộng mơ

Mơ xóa không gian ngăn đôi bờ

Mơ thuyền tình chóng về bến mơ .

Đâu bài thơ đã viết cho nhau ngày đó

Đâu lời yêu đã gói trong thơ ngày xưa

Ôi bài thơ lãng quên rồi !

Tình thơ đã phai mờ !

Ngày tháng chỉ còn hững hờ .

Em vẫn bên anh từng giờ trôi

Lặng yên chiếc lá âm thầm bên lối

Anh vẫn bên em từng giờ trôi

Tình theo sương khói nhạt nẻo chân trời .

Ta vẫn bên nhau từng ngày qua

Đời hai chiếc bóng âm thầm xa

Ta vẫn bên nhau cho hết đời

Nghe tình quên lãng từng ý thơ .

LHN

https://youtu.be/lW23LAXvhEs

 =========================================================================

Mùa Xuân Không Cánh Én

Có một thời …

Một thời hoang phí tình yêu trong giận hờn

Có một thời …

Một thời chôn lấp hương nồng trong băng giá

Có một thời …

Một thời buông lơi khi tình trôi phiêu du

Có một thời …

Một thời quên lãng trong vòng tay lãng quên .

Nên … khi mùa Xuân về

Khi mùa Xuân về lá vẫn xanh

Khi mùa Xuân về nắng vẫn tươi

Nhưng mùa Xuân về …không én bay bên trời .

Chim ơi ! Sao vội vàng giã từ Xuân không nuối tiếc

Chim ơi ! Xin muộn màng cho ta còn níu chút hương Xuân

Lúc chiếc lá rơi còn lưu luyến

Lúc cánh hoa tàn còn ngập ngừng

Sao nỡ vội vàng xa vắng cánh chim ơi .

Trời Xuân không cánh én

Tình mãi không trọn vẹn

Biết đời vui mấy lâu

Biết tình yên mãi đâu

Biết người bên mãi nhau

Sao đành … sao đành cho thời gian lướt mau .

LHN

=================================================================

Ta Có Còn Yêu

Ta có còn yêu , ta có còn yêu nhau nữa thôi

Sao vòng tay , sao vòng tay xưa giờ xa lạ

Sao bờ môi , sao bờ môi xưa giờ ngần ngại

Ta có còn yêu , có còn yêu , còn yêu nhau nữa thôi ?

Ta có còn yêu , ta có còn yêu nhau nữa thôi

Hương nồng xưa , hương nồng xưa sao giờ phai nhạt

Bao lời yêu , bao lời yêu xưa giờ xa vắng

Ta có còn yêu , có còn yêu , còn yêu nhau nữa thôi ?

Tình xưa vào quên lãng

Mộng xưa vào ngả vắng

Ái ân chìm sương khói

Phút xưa êm đềm cuốn theo dòng nước

Người vẫn còn đây xót xa đời nhau

Tình rơi cõi buồn !

Ta có còn yêu , ta có còn yêu nhau nữa thôi

Ngôi nhà xưa , ngôi nhà xưa đi về âm thầm

Căn phòng xưa , căn phòng xưa ra vào lặng lẽ

Ta có còn yêu , có còn yêu , còn yêu nhau nữa thôi !

LHN

====================================================================

Ước gì trả được cho em .

Ước gì anh trả được cho em

Thẹn thùng trên vai phút đầu tim xuyến xao

Ngại ngùng đan tay phố phường muôn ánh sao

Những chiều chân bước bên nhau

Ngắm thu vàng xưa thay áo .

Ước gì anh trả được cho em

Ngọt ngào yêu thương dưới trăng sáng hẹn thề

Mặn mà say hương biển chiều hát đê mê

Bóng thời gian khuất bên song

Đêm hè ngất ngây xuân nồng .

Khi xưa anh đưa em về trong chờ mong

Đâu hay như đưa chim ngàn vào lồng son

Đồng xanh em xoải cánh thầm mơ

Tình anh không đủ ấm hồn thơ

Tim khép dần xa !

Héo hon lời ca !

Úa phai đời hoa !

Ước gì anh trả được cho em

Lượn lờ như mơ áo dài trong nắng phai

Nồng nàn như thơ tóc thề theo gió bay

Những chiều xưa lá thu rơi

Lắng nghe hồn dâng phơi phới .

Ước gì anh trả được cho em

Rạng ngời tinh khôi nét môi thắm ngọt ngào

Vùng trời bao la , cánh đồng ngát trăng sao

Chắp lại đôi cánh hư hao

Bay về dấu yêu thuở nào .

CGQ-LHN

LHNCGQ Ước Gì Trả Được Cho Em – Trung Nghĩa

===============================

LHNCGQ Ước Gì Trả Được Cho Em – Lan Anh

======================================

LHNCGQ Ước Gì Trả Được Cho Em – Quang Châu

=======================================

Hòa âm Lê Hữu Nghĩa, không tiếng hát

Trở về trang Thơ Kim-Dung & LHN