ĐÔI NGÃ RA ĐI

Đầu thu mờ ảo gió rì rào ,
Ngõ vắng nhà em chiếu trăng sao .
Hai đứa đèo nhau đường sỏi đá ,
Mây giăng bàng bạc ở trời cao …

Ngồi sau kề sát ôm lưng thon ,
Chân em cất nhịp bánh lăn tròn .
Phảng phất hương thơm mùi con gái ,
Tha thiết dâng trào mối tình son …

Yêu mến ngày đi không quên được ,
Âm thanh thỏ thẻ còn vương mang .
Ngang trái chia tay nàng sướt mướt ,
Đành thôi hai ngã đã muộn màng …!

Dứt gánh buông tay lòng ân hận ,
Ba ngã ba đường nỗi khổ thay !
Vợ dại con thơ tình lận đận ,
Lưu đày thân xác kiếp trâu cày …

Phương xa nghe tin đã có chồng ,
Buồn lòng nhưng mãi vẫn cầu mong .
Nguyện cầu gia đình em hạnh phúc ,
Cuộc sống an lành qua bão giông .

Chôn vùi dĩ vãng xuống huyệt sâu ,
Xây dựng tương lai để mong cầu .
Ân ái cuộc đời là nghiệp nợ ,
Mãi mãi mang theo kiếp u sầu …

Chẳng có gì được tồn tại đâu ,
Sắc sắc không không tự bạn đầu .
Trăm năm dài lâu nào có mấy ,
Hồn bay vất vưỡng dưới trăng thâu …!

 Quê hương mất hút xa bờ ...

California Ngày 30 tháng 11 năm 1982