*562 / MIỀN NAM NÁT TAN SAU NGÀY CỘNG SẢN . . .( SAU 30/4/75 )

 

Chiếu hoàng hôn quê nghèo trở gió ,
Vầng trăng thanh lấp ló hào quang .
Chim bay về núi cuối ngàn ,
Nghe la ơi ới rộn ràng tìm con .

Bác nông phu môi còn điếu thuốc ,
Ngậm phì phà nhịp bước phăng phăng .
Đầu thôn tới cổng đình làng ,
Trước sân phơi lúa âm vang chuyện trò .

Tuổi đôi mươi trầm trồ to nhỏ ,
Miệng vui cười chớm nở ngây thơ .
Yêu đương ướm mộng mong chờ ,
Tỏ tình âu yếm dại khờ vu vơ …

Dưới trời đêm trên bờ ruộng lúa ,
Con đường mòn từ thuở anh đi .
Vắng ve tiếng bước chân về ,
Em trông chờ mãi bốn bề quạnh hiu .

Bến đò đưa dập dìu trai gái ,
Trên chuyến đầy nhớ lại năm xưa .
Ve than nắng đổ đầu mùa ,
Qua miền quê ngoại mới vừa tròn trăng …

Tình măng non đêm nằm mộng ước ,
Quen nhau rồi tha thướt thương yêu .
Tung tăng bóng ngã mây chiều ,
Tâm đầu ý hiệp lắm điều ước mơ …

Có ngờ đâu đường tơ rối rắm ,
Cọng quân về ngậm đắng lương dân .
Năm Tư (1954) một triệu cùng bần ,
Vào Nam lánh nạn muôn phần khổ đau !

Hai mươi năm ngỏ hầu sung sướng ,
Được tự do cuộc sống huy hoàng .
Cơ trời chuyển biến nguy nan ,
Đồng Minh phản bội tìm đàng thân Hoa .

Lũ tội đồ thằng cha Việt Cọng ,
Chúng tràn vào lóng ngóng láo liêng ,
” Người Nam thật quá Thần Tiên ,”
” Mà sao đảng nói toàn Miền đói meo ?”

Ngoài Bắc ta cheo leo cơ khổ ,
Toàn ngu dốt trổ giọng lưu manh .
Đảng lo cướp giật tranh giành ,
Mặc dân lơ láo chỉ mành treo chuông …!

Chó Đỗ Mười điên cuồng bát nháo ,
Lùa thanh niên trơ tráo vào Nam .
Xung phong chiến trận hung tàn ,
Đem thân che đạn dã man cọng Hồ …

Xót thương thay bưng bô lũ vẹm ,
Chẳng hiểu mình , quá kém , ngu si .
Đem thân chết thảm được gì ,
Để cho quân khuyển chúng đì muôn dân …

Bốn hai năm cùng bần cai trị ,
Đảng cầm quyền vai vế ông cha .
Phân chia chức tước toàn nhà ,
Ăn trên ngồi trước cả bà liền con …

Kiếp chăn trâu đâu còn nhân tính ,
Nói ồn ào bướng bĩnh súc sinh .
Lăm le súng đạn khắp mình ,
Bắt người chống đối chúng rinh vô đồn .

Ác với dân ,lòn trôn thằng Tập ,
Cúi thưa ngài phẩm vật xin dâng .
Nước Nam cứ việc chiếm dần ,
Đô la đổi lấy chẳng cần Quốc Gia …

Mẹ kiếp bây tổ cha thằng Trọng ,
Tụi cuồng Nô Việt cọng buôn dân .
Quang Lâm Fuck Niểng Kim Ngân ,
Rên la ú ớ chúng ” đần ” lia chia … (@)

Hỡi oan khiêng làm bia đỡ đạn ,
Cùng đồng bào mạnh dạn đứng lên .
Đánh tan quân khuyển Bắc Miền ,
Cơ đồ giành lấy lửa thiêng vang rền …

Hãy còng đầu đảo điên trói cổ ,
Cho vào rừng nhập thổ sói lang .
Ác lai ác báo cùng đàn ,
Tha hồ cấu xé họ hàng với nhau …!

(@) Đần : Có nghĩa là làm tới tấp hết thằng này
qua thằng khác thay phiên nhau …

Saint Petersburg , Florida Ngày 24 tháng 6 năm 2017
On vacation days …