*633 / BIỆT LY

( Họa theo vần thơ Khắc Tên của Nữ Thi Sĩ Hạnh Đỗ )

Bao năm cách hồn em trăn trở ,
Những đêm về nức nỡ vấn vương .
Vì đâu ly biệt đôi đường ,
Khắc ghi , hình bóng , yêu đương , để đời . . .

Đi xa xứ , trời ơi hụt hẫng ,
Ở đâu rồi , số phận hẩm hiu .
Trở về quạnh vắng chắc chiu ,
Trong căn gác nhỏ chín chìu ruột đau . . .!

Nơi vạn dặm dãi dầu sương nắng ,
Em quê nhà gánh nặng sầu thương .
Nhớ nhung lệ đổ canh trường ,
Mơ hồ nhân dáng tha phương miệt mài .

Anh mù tịt , trần ai khắp nẻo ,
Chốn cô phòng thắt thẻo riêng côi .
Khát khao hạnh phúc xa vời ,
Ngày mai tươi sáng muôn lời ước mong .

Yêu nhau sao mơ mòng cặn bã ,
Nhẹ chữ tình vấp ngã lìa tan !…?
Chao ơi vì lợi chàng ràng ,
Mến thương bởi thế tiềm tàng chia phôi …!…?

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 07 tháng 9 năm 2017

KHẮC TÊN
Thơ và Hình Hạnh Đỗ

Bao năm rồi em vẫn khắc tên anh
Bởi cuộc sống nên đành chia hai ngả
Ở ngoài hiên từng tiếng mưa buồn bã
Bước chân nào vất vả giữa trùng khơi

Người quay gót mà chẳng nói nên lời
Tim nhức nhối lệ rơi tràn khoé mắt
Tiếng yêu kia phải đâu còn góp nhặt
Lạc chốn đời hiu hắt mảnh tình phai

Vẫn Khao khát trên những nẻo đường dài
Ta sẽ đón ngày mai thật hạnh phúc
Phận nữ nhi biết bến nao trong đục
Dòng sông còn có lúc chuyển màu đen

Giữ không được cũng bởi chữ sang hèn
Chỉ toàn những rối ren sầu cay đắng
Ta mất nhau trọn đời trong thầm lặng
Phố đông người Sao vắng một tình yêu.