*473 / TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG

Mây bủa giăng đầy sầu vạn cổ ,
Trông xa đồng vọng bóng bơ vơ .
Bên đại dương lòng ai than thở ,
Trắng xoá mênh mông biển đợi chờ …

Em vẫn sầu thương trong nỗi nhớ ,
Gần mười năm biền biệt hỡi anh .
Những trang thư hồi âm nhắc nhở ,
Buồn đau trăn trở mãi thâu canh !

Nức nỡ gọi thầm anh nửa đêm ,
Khi đàn con giấc điệp êm đềm .
Đọc lại dòng thư , em thắm thiết ,
Mộng thấy bóng về lại buồn thêm  !

Đông sang lạnh buốt mảnh thân gầy ,
Mưa ào đổ xuống khắp đó đây .
Ấp ủ bên con lòng bịn rịn ,
Than thở riêng em giọt vơi đầy !

Ôi thâm sâu tình nghĩa vợ chồng ,
Một lòng thương mến để chờ mong .
Đừng nghe anh thay lòng đổi dạ ,
Con mình tội nghiệp đang chờ trông …?…!

Thương nhớ anh chín năm ròng …
Ghi lại Tháng 3 năm 1988
California USA