Bến Sông Xưa
Sông xưa bến khóc bến cười
Nhìn phong cảnh cũ ngậm ngùi nhớ thương
Cầu xưa mấy nhịp tơ vương
Người xưa nay ở tận phương trời nào?
Dòng trôi lặng lẽ ra, vào..
Đời như con nước thấp cao vẫn chèo
Xa xa một chiếc thuyền neo
Chờ duyên, đón phận, hay theo …lục bình..?..
Buồn tôi trôi nổi một mình
Sầu tôi rưng-rức trăm nghìn mưa tuôn…
Nông thị. OCT.23/201406/2014
Đọc thêm > Thơ Nông-thị-Ngọc-Điệp
HỌA Ý: THÂN Ủ DỘT
Bến sông vắng ngắt tiếng ai cười,
Lá trổ màu vàng mất sắc tươi.
Mấy nhịp cầu xưa nay ủ rũ,
Dòng sông nước lặng nhớ thương người.
Xa xa một chiếc thuyền neo trụ,
Loáng thoáng lục bình sóng thả khơi.
Một bóng thẫn thờ tuôn lệ nhạt,
Cầu mong thân gái dạ sầu vơi.
HỒ NGUYỄN (26-10-16)
Đọc thêm > Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)
Trở về> TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1 – HOME