*1004 / THƯƠNG ANH TRÔNG NGÓNG ĐỢI CHỜ .

Bảy tháng bảy bắt cầu Ô Thước ,
Trọn năm dài sướt mướt tuôn rơi .
Phân chia đôi lứa tách rời ,
Ngưu Lang Chức Nữ lẻ đời sau khi …
.
Xưa cổ tích còn ghi khổ lụy ,
Xa cuộc tình chung thủy héo hon .
Thân em phận gái mõi mòn ,
Biết người phiêu bạt có còn yêu thương …?
.
Mùa thu tới , miên trường thấm lạnh ,
Nhìn bầu trời muôn ánh sao đêm .
Ngân Hà xuyên suốt song rèm ,
Ngưu Lang Chức Nữ sau thềm nâng niu ?
.
Anh thiếu vắng , buồn thiu não nuột ,
Mãi trông chờ thông suốt mấy niên .
Chắt chiu nhung nhớ ưu phiền ,
Bên bờ đại hải mẹ hiền hoài mong .
.
Lời thề nguyện , tình chồng nghĩa vợ ,
Em u buồn than thở bơ vơ .
Đôi lúc thức trắng thẫn thờ ,
Đàn ông nhẹ dạ , nhân vô thập toàn .
.
Nói như thế , đa đoan không phải ,
Bởi âu sầu nên lại nghĩ quanh .
Mến yêu lời lẽ chân thành ,
Của chồng công vợ để dành cho nhau .
.
Chợt trông , ngước lên cầu Ô Thước ,
Dãi Ngân Hà sóng bước Ngưu Lang .
Nắm tay Chức Nữ vội vàng ,
Bao lâu được gặp lệ tràn cách ly …!
.
Bởi suy nghĩ tình thê phụ mẫu ,
Thật đau lòng tận thấu tâm can .
Làm trai trung hiếu âu cần ,
Em xin thay thế , phận dâu chu toàn .
.
Buồn khắc khoải , hai hàng lệ ứa ,
Nhớ thương chàng lời hứa trung trinh .
Đàn con thơ ấu tội tình ,
Lớn lên chẳng thấy , cha mình nơi nao ?
.
Mắt tuôn chảy , làm sao cầm đặng ,
Chỉ khóc oà khi vắng mặt con !
Cầu cho tình nghĩa vuông tròn ,
Cùng anh đoàn tụ không còn đợi trông …
.
Ghi lại mười năm vợ chồng phân ly…
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 30 tháng 7 năm 2019
.
Nguyễn Doãn Thiện