*754 / MÂN MÊ ĐẮM ĐUỐI TANH BÀNH ,  THƠM MÙI DA THỊT SAO ĐÀNH HỠI EM

Chiều nóng sạm da cơn nắng rán ,
Má em hồng tỏa sáng bóng mây .
Chân đi yểu điệu thon gầy ,
Dáng trông đài cát đong đầy tuổi hoa .

Anh đã thấy , tình ta ươm mộng ,
Mặt hiền hoà ướm mọng môi xinh .
Nghiêng nghiêng mắt biếc đưa tình ,
Làm sao chịu thấu thân hình no căng …

Đêm chong đêm dưới vầng trăng tỏ ,
Ánh dịu dàng chiếu rõ dung nhan .
Mùi hương lan tỏa lâm sàn ,
Nụ hôn ngất lịm bên màn song thưa …

Có bao nhiêu cũng chưa vừa đủ ,
Môi ngọt ngào trinh nữ mê say .
Hiến dâng trao trọn tình này ,
Nâng niu trìu mến ngất ngây tuyệt vời .

Sao nói hết , nàng ơi diệu vợi ,
Biển dạt dào chới với hồn lên .
Đong đưa song nhũ căng mềm ,
Chênh vênh nắn nót khắp miền hoang vu …

Em trần truồng vi vu gió thoảng ,
Thân nõn nà trên đám cỏ xanh .
Mân mê đắm đuối tanh bành ,
Thơm mùi da thịt sao đành hỡi em ….!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch ,California Ngày 10 tháng 02 năm 2018