Họa bài thơ ĐÊM MƯA THU của Songquang

ĐÊM MƯA THU

Mưa Thu tí tách ở ngoài hiên
Tựa tiếng êm ru của Mẹ hiền
Ngắm ngọn đèn chong lòng luyến nhớ
Nhìn cành lá rũ dạ ưu phiền
Thôi đành gác mộng, sầu man mác
Và phải lìa mơ, lụy hão huyền
Đã trải thân qua thời khói lửa
Vướng nhiều cay đắng lẫn truân chuyên.
Songquang
20190828

Bài Họa 1 :
MƯA NGÂU NHỚ QUÁ !

Đêm vắng mưa sầu rớt mái hiên,
Xót xa nhớ quá mẹ cha hiền.
Canh khuya thổn thức lòng trằn trọc,
Cảnh vắng ưu tư đẫm lệ phiền.
Trần thế bao năm lo đám trẻ,
Thiêng liêng giờ thoáng bóng linh huyền.
Mưa Ngâu gió rít hồn mơ tưởng,
Nhớ quá cha hiền mẹ chính chuyên!
HỒ NGUYỄN
(29-8-19)

Bài Họa 2 :
THU NHỚ MẸ

Màn thu gió lướt nhẹ bên hiên
Quặn thắt gan bào nhớ mẹ hiền
Tóc trắng da màu đen xám xịt
Lưng còng mắt kém lắm ưu phiền
Xa nhà vắng mẹ con đau xót
Xứ sở quê hương mộng hảo huyền
Cơm nước ra vào lo kiếm sống
Mẹ ơi, sao mẹ lắm truân chuyên?
Trần Đông Thành

Bài Họa 3 :
MƯA THU HẬN

Tí tách cả đêm ngoài mái hiên,
Mưa rơi nhớ điệu nhạc cha hiền.
Mơ về đất nước lòng không thỏa,
Nghĩ tới quê hương dạ thấy phiền.
Bao tháng năm qua toàn mộng ảo,
Từng giây phút tới vẫn u huyền…
Sầu thu man mác hồn nặng trĩu,
Hận lũ phản thần hồng với chuyên*!
Con Gà Què 
(Mpt. Sept. 01, 2019)

*Để tránh rắc rối cho chủ blog Thi Văn Đàn ở VN, “hồng với chuyên” đã được tác giả sửa lại là “không chính chuyên” !

Đọc thêm những bài họa khác tại link này :  ĐÊM MƯA THU-Song Quang và Thơ Họa

Trở về => Đầu TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4 –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3   –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

HOME

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea  – Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Leave a comment