NỖI LÒNG TRƯƠNG CHI – MỴ NƯƠNG

Truong Chi My Nuong

Trời sinh Trương Chi sống đời cô quạnh ,
Làm nghề thuyền chài đánh cá ngoài khơi .
Tủi thân mình tránh né chỗ xa vời.
Trút cả cõi lòng vào nơi tiếng sáo …!

Những đêm trăng mờ người nghe điên đảo ,
Nức nỡ u buồn áo não chơi vơi ..!
Du dương trầm bổng ở tận chân trời ,
Mênh mông giữa dòng thuyền trôi lơ lững …

Ngân nga ai oán làm cho điêu đứng ,
Thiếu nữ dậy thì mê sững hồn say …!
Mỵ Nương lất lây theo tiếng sáo này ,
Ray rức sầu thương đêm ngày chìm đắm …!

Thơ thẩn bần thần trong vòng cung cấm ,
Vọng tưởng phương nao xa thẳm núi đồi .
Mơ chàng gặp mặt ước mộng riêng côi ,
Mãn nguyện mong chờ thương ôi trông nhớ !

Quá đau lòng nàng khi gặp gỡ ,
Thật xấu làm sao mộng vỡ tình đời .?
Bất công tạo hoá đã khéo trêu ơi ,
Xa lánh chàng lệ trào rơi tuôn chảy …!

Thương thay số phận người trai biết mấy ,
Lẫn tránh , lạc loài chốn thẳm rừng sâu .
Đơn độc tấm thân uất hận tình đầu ,
Mang mối tương tư âu sầu mộng vỡ …!

Chôn mình trong cảnh lầm than ủ rũ ,
Ngân lên nỗi lòng ấp ủ thương đau ..!
Cây xanh vây phủ sương ám u sầu ,
Ở chốn trần ai canh thâu khổ lụy …!

Thân xác hao gầy thành viên đá quý ,
Ân hận tình chàng chung thủy thiết tha .!
Cho người nắn nót thành tách uống trà ,
Để tôn thờ thiên tài đà khuất bóng .

Sầu nhớ miên man mơ màng trong mộng ,
Linh thiêng hiện về bay bổng hồn ai …!
Thổn thức lòng nàng thấm ướt tuôn dài ,
Đổ vỡ tan hoang hình hài mất biến …

Chuyện tình buồn ngàn sau còn lưu luyến ,
Trách ông trời cải biến chẳng cân phân .
Tài cao mệnh bạc ai đã chia phần ,
Thương tình Mỵ Nương , Trương Chi vắn số …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 12 tháng 4 năm 1990

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME