Ngự Bình thông reo sương mù bao phủ ,
Vào buổi trưa hè mình rũ nhau lên .
Nương theo con suối dốc đá gập ghềnh ,
Núi đồi chân leo chênh vênh từng bước .
Róc rách bên khe trong xanh dòng nước ,
Nắng chiếu chan hoà rọi trước bờ lau .
Tha thiết nhìn anh hai đứa mong cầu ,
Ngất ngây nụ hôn lần đầu từ buổi …
Dưới ánh vàng hanh tình ta chắp lối ,
Vòng môi âu yếm siết chặc không thôi .
Chim ca ríu rít trong dạ bồi hồi ,
Rì rào xa xa lá rơi xào xạc .
Nghe vi vu giữa khung trời bát ngát ,
Phấn thông vàng lác đác khắp nơi .
Đắm đuối ôm nhau chẳng muốn tách rời ,
Bàn tay nâng niu lần hồi ve vuốt …!
Trân trối nhìn em đẫy đà trắng nuốt ,
Tình dâng sóng vỗ khao khát liên hồi !
Nghè xa rọc rạch nằm ngã song đôi ,
Dạt dào lất lây hồn trôi theo gió .
Lâu lắm rồi thời gian sau đó ,
Chiến trận lan tràn nhập ngũ tòng quân .
Chia tay nức nỡ ngấn lệ thâm quằn ,
Cuộc đời chiến binh muôn vàn nguy biến ?
Tiến bước xông pha ra đi biền biệt …
Mong chờ đăng đẵng tha thiết người yêu ?
Vâng lời mẹ cha thương tiếc ngậm ngùi ,
Dẫm dấu chân ai theo người tình mới …?
Nơi chốn rừng thiêng tin buồn đưa tới ,
Đau lòng phiên gác chới với canh đêm !…?
Hiện về trong mơ một thuở êm đềm ,
Nàng đã bỏ tôi , tình em phụ nghĩa …?
Nhớ quá người đi sầu bi thấm thía ,
Buồn đau than thở hồn vía buông xuôi .
Bạc tình em trao giấc mộng tan rồi ,
Qúy mến yêu thương ôi thôi mòn mỏi …?
Hạnh phúc nghe em , xa cách vời vợi …
Những bãi chông mìn nằm đợi chờ anh ?
Canh khuya trông giặc nghe tiếng đì đoành ,
Sáng hỏa châu soi quanh vùng tăm tối …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 16 tháng 3 năm 2016 .
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3