28 / MỘNG TÌNH XƯA

snapshot9

Cách biệt nhau thời gian đưa đẩy ,
Nhớ nhung hoài ngoài ấy phương xa .
Hình dung âu yếm dưới mái căn nhà ,
Chuyền tay gối đầu , pha mùi da thịt .

Ngọt ngào ôi chao tháng ngày tha thiết ,
Nụ hôn đầu ôm siết bấy nhiêu …!
Thèm khát làn môi khi vắng bóng chiều.
Thương lắm làm sao tình yêu bão nỗi …?

Những độ đông về màn trời u tối ,
Mưa rơi tầm tã chàng tới song đôi .
Căn phòng nho nhỏ như đã gọi mời ,
Mân mê liên hồi nhìn ôi mắc cở…!

Thấy đong đưa em đơ người ú ớ ,
Vòng tay ôm xiết , hơi thở dập dồn …
Lần mò lấn bước bịt lối hết trơn ,
Nhầy nhụa biết bao xoi mòn lai láng .!

Ô hô rần rật chàng ơi choáng váng ,
Anh thẳng băng rán đến tận cùng …!
Sung sướng tràn đầy vào lút cấm cung ,
Ôi thôi đã đời mùi hương trái cấm …!

Kỷ niệm đầu tiên càng in sâu đậm ,
Ngực căng phồng môi ngậm yêu thương .!
Lăn lộn cùng nhau suốt cả đêm trường ,
Tha hồ anh leo , trèo mương lặn suối …!

Trăng treo mờ ảo sau tàu lá chuối ,
Canh ba gà gáy đắm đuối say mê …
Trần trụi trên anh trắng nuốt thịt đè ,
Dồn dập dồn lên bên hè tiếng gió …!

Vắng bóng lâu , đêm nằm nhắc nhở ,
Em sụt sùi nức nở chia phôi ?
Có ngờ đâu , chỉ biết kêu trời ,
Âu yếm cho nhiều để rồi lạc lõng !…?

Có khi nào nghĩ về bé bỏng ,
Cuộc tình đời gởi trọn anh yêu ..?
Tiếc nuối gì đâu thân gái mỹ miều ,
Giọt lệ tuôn sầu ưu phiền cay đắng !

Thôi thì thôi vùi sâu thầm lặng ,
Ôm lòng đau khổ phận số dở dang !
Là kẻ đến sau , yêu quá muộn màng ,
Không trách anh đâu người em qúy mến .

Biển tình bao la trông xa bờ bến ,
Mình đã cho nhau đỉnh đến tuyệt vời ..
Giữ mãi riêng em hình bóng đơn côi ,
Những đêm miệt mài tình ơi diệu vợi ….

Nhớ lại một thời xa xôi năm 1978
Nguyễn Doãn Thiện

Leave a comment