*0999 / MÙI HƯƠNG NGÂY DẠI ĐÊM VỀ , KHÁC CHI LIỀU THUỐC BÙA MÊ ĐẮM CHÌM .

Mưa không ngớt , song rèm cuộn gió ,
Độc cô phòng gối bó sầu than . (&)
Xót xa thân thiếp lỡ làng ,
Thương người , tình phụ , bẽ bàng kiếp hoa ..!
.
Buồn lây lất , chan hoà lệ đổ ,
Kỷ niệm đầu gợi nhớ hôm nao .
Thiết tha trìu mến tuôn trào ,
Ngập ngừng hơi thở , cồn cào thịt da .
.
Tay nắn nót , lân la tìm kiếm ,
Thấy rộn ràng yếm ngực tung rơi .
Nghe như thong lỏng giữa vời ,
Căng tròn , no cứng , gọi mời trăng hoa …
.
Nhìn ánh mắt điệu đà đắm đuối ,
Ngó trần truồng mạch suối trầm khê …
Mùi hương ngây dại đêm về ,
Khác chi liều thuốc bùa mê đắm chìm …
Em khắc khoải bóng chim tăm cá ,
Nghe tin đồn loạn xạ lung tung .
Hỏi han khắp chốn khốn cùng ,
Đáng nghi chàng đã vượt trùng biển khơi ?
.
Làm đau đớn tình đời bao nỗi ,
Mới ngày nào đầu gối tay kê ,
Yêu đương da diết não nề ,
Tin chắc như thể nguyện thề có nhau .
.
Đàn ông đúng môi đầu chót lưỡi ,
Có mười con chưa phải tấm chồng ?
Huống chi ao ước mình trong ,
Ngoài vòng tay với trông mong được gì ?
.
Người yêu hỡi , xuân thì tuổi mộng ,
Bởi vì chàng , tưởng vọng tương lai .
Chua cay , chuốc đắng , u hoài ,
Cưu mang nhân dáng hình hài của anh …!
.
Ghi chú :
(&) Gối bó : Có nghĩa là ngồi hai tay ôm lấy hai đầu gối suy nghĩ …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 25 tháng 5 năm 2019