865 /. CON THUYỀN ĐỊNH MỆNH

Thoáng trông thuyền đã ra khơi ,
Trong khoan chết lặng lệ rơi tuôn tròng .!
Hết rồi chi nửa mà mong ,
Thương yêu mất hẳn theo dòng dại dương …

Nhìn trời mây gió muôn phương ,
Mông mênh ai biết đo lường về đâu .
Ngoài kia mù mịt canh thâu ,
Màn đêm dần xuống càng đau giấc hồ .

Chiếc thuyền nhỏ bé thô sơ ,
Lần theo con nước lững lờ mù sương .
Phải chăng định mệnh đưa đường ,
Lênh đênh biển cả xót thương bến bờ .

Bỗng đâu sấm sét tình cờ ,
Lao chao sóng cuộn dật dờ bể sâu .
Vang lên bao tiếng nguyện cầu ,
Khóc la con trẻ dưới bầu tối đen …

Nước dâng lên đến mạn thuyền ,
Nào ai biết thấu nỗi niềm nguy nan ?
Bốn bề vây phủ lan tràn
Cùng nhau tát cạn muôn vàn trời cao .

Bên tai nghe tiếng thì thào ,
Ơn trên cứu khổ con nào dám quên .
Mong cho êm thấm gió hiền ,
Dạt xô tới bến bình yên muôn bề .

Canh ba trăng khuyết hiện về ,
Mừng mừng tủi tủi não nề lệ rơi !
Thuận buồm bể lặng thuyền trôi ,
Chao ơi chết máy thôi rồi nhờ ai .!

Mù khơi chấm đỏ nối dài ,
Lăn tăn sóng gợn chân trời hiện ra .
Ồn ào tấp nập gần xa ,
Lao chao trên đảo tiếng gà o…o…

Mọi người trong dạ âu lo ,
Vùng đất trung cọng cơ hồ hoang mang …
Lăn lóc giấc ngủ trên sàn ,
Bìa rừng nghe tiếng rộn ràng chim ca .

Đất người cảnh lạ quê xa ,
Nhớ thương xóm cũ bên nhà quạnh hiu .?
Vượt biên , vượt biển , vượt thuyền ,
Một mình côi cút vợ hiền con thơ .

Yêu ơi thăm thẳm cách bờ ,
Anh đây sống được là nhờ có em .
Luôn xin khấn nguyện bề trên ,
Nắng mưa kham khổ muộn phỉền không nan .

Một ngày chim lại có đàn ,
Dìu em bay nhảy muôn ngàn thương yêu .
Triền đồi hướng vọng về chiều ,
Nửa hôm khuya khoắt vợ hiền con thơ .

À ơ hai tiếng đợi chờ ,
Mẹ đà tâm nguyện tôn thờ mình cha .
Người đi chẳng dám tiễn xa ,
Cũng vì sự sống ngăn đà lệ rơi .

Non cao soi thấu lòng người ,
Thuyền vừa tới bến ngút ngời quê cha .
U hoài lạc bước bôn ba ,
Suy tư áo não chan hòa lệ rơi …!

Cố lên ngẫng mặt nhìn đời ,
Tha hương lặn lội biển khơi xứ người .
Tháng ngày âu yếm tan rồi ,
Những gì quý mến phục hồi mai sau …

Ngoài kia sóng vỗ bạc đầu ,
Trùng dương vạn dặm nhớ câu ước thề …!

Ghi lại ngày bỏ quê ra đi trên chiếc thuyền bé
nhỏ từ cửa biển Thuận An , Huế
Ngày 04 tháng 02 Âm lịch năm 1980
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 28 tháng 10 năm 2018

*

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME