*338 / THƯƠNG NHỚ VỢ HIỀN

Âu yếm thương trao buổi ban đầu ,
Mười năm chăn gối có bao lâu ?
Đôi ngã chia ly đành cất bước ,
Xui chi phận bạc khéo cơ cầu …

Anh đã lìa em cuộc bể dâu ,
Để lại nhung nhớ lắm âu sầu !
Mười năm mẹ con buồn côi cút ,
Đọc những dòng thư mắt lệ trào …!

Ngàn dặm xa xôi đà cách biệt ,
Gió lay cành lá động bên thềm .
Lạnh lùng quê người vần trăng khuyết ,
Tương tư tưởng nhớ dưới màn đêm …

Mười năm trống vắng chuỗi đợi chờ ,
Cặm cụi một mình với con thơ .
Hiu hiu gió thổi lồng chăn chiếu ,
Anh về đâu đó tận trong mơ …!

Mộng đẹp ban sơ mình gặp gỡ ,
Đang còn ẩn hiện cùng bên anh .
Dạt dào mắt trao tình bỡ ngỡ ,
Đôi chim ríu rít ở trên cành …

Còn nữa đâu em buổi dại khờ ,
Tâm thức lắng đọng sống bơ vơ …
Vũng tối chìm sâu qua vạn lối ,
Tương lai thăm thẳm bóng mập mờ .

Có không , ngày mai sẽ sáng ngời ,
Mộng đời vọng tưởng được song đôi .?
Con cái sum vầy lòng tha thiết.
Cùng nhau xây dựng cuộc đầy vơi …

Mơ ngày đoàn tụ …
California USA Ngày 04 tháng 12 năm 1986